-
1.0Thật sự thất vọngTính của mình rất dễ ăn nhưng hôm nay phải post review này để các bạn ko bị ức chế như mình. Hay đi ngang quán thấy cũng có kha khá khách mỗi ngày nên nhân bữa thèm ăn mì trộn thì mình ghé vào quán mà quên check review trên Foody :( Không gian quán: Quán vỉa hè Vệ sinh: Muỗng rửa không sạch, cầm lên 5 cái mà hết 3 cái còn dính cặn & vết dơ. Đặc biệt (cái này nghe bạn mình sau khi ăn kể lại vì bạn mình ngồi chỗ nhìn thẳng vào quầy chế biến) bò được đựng trong 1 cái xô & trên cái xô đó thì có miếng dán chuột, trên miếng dán chuột đó chứa đầy xác ruồi!!!! Nghe bạn mình kể lại mà muốn nôn ra hết tô mì thiệt sự... Chất lượng: Tụi mình gọi 2 tô mì trộn, mì gói trộn được cái là sợi dai, còn lại không có gì đặc biệt, hành phi & tương ớt (tương ớt hơi chua chua...). Tô nước lèo thì vỏn vẹn 1 cây chả, vài miếng bò vụn (đếm thì chắc được 4 miếng), 1 miếng tôm băm NHỎ (xin nhắc lại là TÔM BĂM NHỎ), ko biết đc 1 con tôm chưa... còn lại thì đầy hành, nước lèo thì ôi thôi trên đời chưa bao giờ ăn 1 tô nước lèo dở như vậy... Chỉ có thể dùng từ “lờ lợ” để diễn tả... Giá cả: Bạn đoán xem sau tất cả mọi chuyện thì tụi mình phải trả bao nhiêu cho 2 tô mì đó? :)) 100,000đ thưa các bạn!!! Trời ơi lúc tính tiền thật sự muốn trào máu & thề với lòng không bao giờ quay lại cái chỗ đó & nhất định phải review để bà con đừng bị vừa mất tiền lại vừa rước cục tức như mình. ...Xem thêm