-
6.0VU KHỐNG KHÁCH KHI CHƯA BIẾT RÕ VẤN ĐỀChuyện là mình có bán quần áo ở shop trên đường Bắc Hải luôn. thì hôm đó mình có lấy tờ 500k của shop đi mua cơm tại quán cơm này để lấy tiền lẻ về cho shop.***thu tiền vẫn thối tiền cho mình bthg. thối tiền xong thì mình đi tới chổ lấy xe để về. thì bất ngờ***đó bảo tờ 500k đó là giả nên bảo mình đưa tiền khác. mình hoàn toàn ko biết tờ đó là giả nên mới cầm đi mua cơm. thì có 1 cô trong quán tnhien la làng lên " chời ơi đưa tiền giả hèn gì đi nhanh quá trời". rất đông người ở đó nhìn mình. mình là 1 đưa con gái mình cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. mình mới tức quay lại tháo khẩu trang xuống và nói lại cô đó nch rất kì, chưa biết vụ việc ra sao lại lớn tiếng bảo mình như thế mình cũng báo mình hay ăn ở quán chứ có phải lần đầu đâu. mà cô đó cũng tự tay bán cho mình mấy lần. (mình cũng hay đi bộ lại mua cơm ở đó. shop mình đi có vài căn là đến rồi). Thiết nghĩ 1 người cố tình đưa tờ tiền 500k giả đi mua cơm mà bị phát hiện lại thì ngta đã chạy nhanh rồi chứ ko quay lại như mình không. thật sự rất oan cho mình. ...Xem thêm