-
6.0TạmMình tới quán giấc trưa nên nắng nóng kinh hồn luôn. Lúc đó quán khá đông, nhưng không gian khá thoáng với rộng rãi. Menu cũng khá đa dạng, giá cũng tương đối nhưng cao hơn flan đường 20 thước ở q4 nhiều. Nhân viên chủ quán kiểu bận rộn quá nên không để ý tới mình luôn huhu. Lúc ăn xong còn bị thối thiếu 10k nữa :(( không đếm lại chắc bay toi quá :(( Mình có gọi vài đĩa thì mình thấy là: _Chè khúc bạch nhãn(17k): nước thanh, nhãn ăn cũng ok, hơi ít tí. Khúc bạch còn hơi cứng chứ không được mềm và béo như xôi chè bùi thị xuân. _Flan trà xanh(17k/ 2 cái): ăn không nghe mùi trà xanh mấy, mà ăn như thạch í :(( mình không thích lắm. Cafe hơi lạt. _Flan trứng sữa (17k/ 2 cái): chời ơi thật sự là gỡ gạc được 2 dĩa trên á, flan béo mềm mịn, thơm ngon cực. _Tàu hủ hạnh nhân (17k): cái này phải nói là ăn được nhất luôn. Ngon ngon ngon. Béo béo béo. ...Xem thêm