-
4.8Tạm ổnMình có ghé quán này 2 lần. Lần đầu gọi flan trứng và trà xanh 15k. Trà xanh thì hơi cứng không mềm như trứng, đậm mùi trà xanh của hóa chất. Bù lại có thêm thạch nên hơi lạ vì trước giờ mình ăn ở NT không có thạch, thạch dẻo, ngon. Lần 2 mình gọi tàu hủ. Trời ơi thật bất ngờ khi tàu hủ gì mà toàn mùi hóa chất, cứng, ăn cùng với nước sốt rồi mà vẫn nhạt thếch. Bạn mình gọi khúc bạch cũng kêu toàn mùi hóa chất. Chắc chỉ có flan trứng là ổn nhất. Không gian quán hẹp, có khoảng 5-7 bàn thôi nên đi nhiều người là không có chỗ ngồi vì quán lúc nào cũng trong tình trạng gần hết bàn. Giá cả vừa phải khoảng 15k 1 phần. ...Xem thêm