Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế - Nguyễn Thị Minh Khai

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế - Nguyễn Thị Minh Khai

- Gia đình
3.6
Giá cả
3.2
Vị trí
2.8
Chất lượng
2.6
Phục vụ
2.6
Không gian
3.0
5
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • lugmemories
    lugmemories
    đã bình luận bằng iPhone 12/11/2020 18:26:16,
    1.0
    Lừa đảo ác nhơn thất đức
    Chuyên gia vẽ bệnh và chạy quảng cáo để pr cho bệnh viện. Mọi ngừoi nên cân nhắc kĩ khi tới đây và search tất cả các phốt của phòng khám đa khoa tự gắn mác quốc tế để làm tiền này. 221 ntmk ...Xem thêm
  • Đan Yên
    Đan Yên
    đã bình luận bằng Web 31/10/2020 20:08:55,
    3.6
    Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế - 221***
    Mình tìm được Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế này rồi nhắn với bên cskh, mình bảo có các triệu trứng ngứa…và muốn biết khám tổng quát thế nào? Giá ra sao? Cskh tư vấn là khám miễn phí,***sỹ chỉ đề nghị xét nghiệm hoặc khám thêm những cái cần thiết tùy theo mỗi nội dung có giá từ 150k-300k. Xong mình cũng đăng ký khám, tới***sỹ soi và kêu là mình bị viêm loét, nổi mụn nhiều… kêu mình nhìn thì minh cũng thấy nhưng***sỹ nói nghe có vẻ ghê lắm và nguy hiểm. Kêu mình phải đăng ký khám tổng quát hết nên mình ra đóng tiền phí là gần 3 triệu. Xong BS tư vấn dùng phương pháp đốt lạnh hay laser gì đó để chữa. Mình nghe cũng khá sợ vì trước giờ mình chưa làm cái này bao giờ nên hỏi***sỹ dừng thuốc được không? BS kêu là dùng thuốc sẽ không dứt, dễ tái đi tái lại không dứt điểm chỉ kìm hãm tạm thời phải dùng PP đốt lạnh mới được. Ok mình cho là vậy đi, nhưng mình vẫn sợ nên mình bảo dùng thuốc trước và để tính sau do tạm thời chưa có tiền để dùng PP đó. Chốt hạ, BS kêu cho mình dùng thuốc và làm vệ sinh thì kêu xuống đóng tiền hết 1 triệu nữa, rồi đi theo nhân viên lên làm vệ sinh, truyền thuốc gì đó mình thấy cũng đông người nên không để ý là do cũng sợ tiêm truyền nên ngồi im cho tới khi xong thì xuống lầu định đi lấy thuốc., ai ngờ nhân viên về hết không còn ai để hỏi, vì cứ nghĩ sẽ có kê thuốc uống hay gì đó nữa. Mình phải lên lại lầu 4 gặp nv truyền dịch hỏi thì nhân viên kêu BS không dặn chị mai tới truyền tiếp à? Giờ chị về đi mai ghé chứ giờ BS về hết rồi. Minh đứng hình 5 giây, hoang mang luôn các bạn ạ. Thế nào mà phòng khám chưa tới 9h về sạch sẽ, nhân viên cho đến BS tư vấn gì không rõ rang, chưa xong đã về. Cũng không báo là dùng thuốc uống hay thuốc truyền ngay tư đầu hay là truyền thuốc mấy ngày… Mình về để mai qua tính tiếp, ai dè bạn mình vô tình tìm được bài phốt của phòng khám này vài tháng trước bị bóc phốt vì bệnh nhẹ mà vẽ nặng để lấy thêm tiền chữa trị các kiểu… lúc đó minh ngỡ ra thì thấy mình***mất rồi, mình lật sở khám ra thì xem lại phiếu đóng tiền cũng không ghi rõ là thuốc gì nữa chỉ ghi phí thuốc, phí truyền, phí vệ sinh. Sau đó, mình gửi bài phốt đó cho cskh và hỏi rõ tường tận về bệnh mình, cskh minh biện là bài đó lâu rồi do trước kia là phòng khám khác,nói qua lại rồi cskh im ru, sau đó kêu BS gọi mình, lúc này minh hỏi về chuyện sao không tư vấn từ đầu các kiểu, rồi bài phốt đó… blab la thì BS nói với mình là “ hay do em thấy sót Tiền? Mình đã chịu đến phòng khám thì đồng nghĩa dịch vụ sẽ mắc hơn bệnh viện rồi, nhưng BS không có tâm, không tư vấn rõ ràng về lộ trình điều trị, mình kêu cho mình xin lại đơn thuốc đã truyền thì BS kêu đã nộp hêt cho kế toán không có ở đây, không thể nói lấy là lấy liền được. Mình bực quá, nên kêu yêu cầu phải có lại đơn thuốc cụ thể cho mình mai mình ghé lấy. Mai mình ghé thì BS chỉ lấy sổ của mình ghi thêm đơn thuốc vào, ok, mình hiền nên tạm thời để đó. Mình check lại tin nhắn của bên CSKH với mình thì giờ đã xóa hết tin nhắn trả lời mình lúc trước, không biết phòng khám có bị gì không nữa mà xoa hết tin nhắn của cskh rồi. Mình qua Bệnh Viện Từ DŨ khám lại, mình cũng nói có khám ở phòng khám rồi BS nói có bị cắt gì chưa? Có vẻ cũng nhiều người như mình rồi cũng qua bệnh viện khám lại. Nghe mà muốn bay mất hồn, Lạy hồn luôn á… khám xong BS kêu là chỉ bị viêm nhiễm bình thường và kê thuốc cho mình uống, kèm với xét nghiệm theo dõi ung thư nếu có kết quả bị gì sẽ gọi, không gọi thì bình thường khi nào ghe lấy kết quả xét nghiệm cũng được và 2-3 tháng sau khám lại. Mình cũng đi khám lại sau 2 tháng thì BS cho thêm đơn thuốc nữa nay mình uống đã hết nhé. Thuốc bệnh viện sau lần 1 đã có hiệu quả rõ rệt, trong khi Phòng Khám giá tiền cao hơn nhưng lần 1 khám xong cũng thấy y như cũ. MÌnh định bỏ qua, nhưng suy nghĩ chỉ tội cho những người lần đầu đi khám như mình. Bạn nào có ý định khám ở đây nên suy nghĩ kỹ nhé, có thể sẽ khỏi nhưng khá lâu và không biết sau này có rước thêm họa gì khác vào người hay không. KHông sợ tốn tiền chỉ sợ BS vẽ hoa vẽ lá cho bệnh nặng hơn mình lo hơn và chữa lâu hơn mới dời chân khỏi đó được. https://dinhphot.com/boc-phot-phong-kham-da-khoa-quoc-te-221***lua-dao-benh-nhan/ ...Xem thêm
  • Ngoc Nhan
    Ngoc Nhan
    đã bình luận bằng MobileWeb 23/08/2020 08:53:03,
    1.0
    Cảnh giác lừa đảo có hệ thống và tổ chức
    Mình là một việt kiều không sống ở***khá lâu, mình không biết phòng khám này lừa ghạt ,chỉ muốn tìm chổ và dịch vụ tốt thông qua quảng cáo từ trang web bình thường cũng không ai quen biết để hỏi. Thật sự rất là thất vọng và mang bệnh thêm sau khi book lịch tư vấn với***sĩ V về phẫu thuật vùng kín, chưa được hỏi tư vấn xong và và trả lời của***sĩ rõ ràng, nhân viên của***bảo lên ngồi kiểm tra rồi dắt mình xuống thanh toán tiền là 1triệu500nghìn trước nhưng mình cũng cả tin không hỏi tại sao vì nói thật mình ok vấn đề này vì muốn tìm chổ dịch vụ tốt giá cả ko là vấn đề nhưng lúc trả tiền nhân viên của***chỉ nói giá tiền kêu thanh toán mà không hề có hoá đơn thanh toán liệt kê rõ ràng cũng không nói rõ là làm gì mình cảm thấy thiếu chuyên nghiệp lần đầu, mình cũng thắc mắc nhưng thôi cho qua vì chủ yếu là sức khoẻ tốt thế nào, khi đưa bill trả tiền nhân viên của***rất hối hả và dùng tâm lí đánh đòn nói là của mình quá xấu chê bai đủ kiểu khi đứng ở quầy thu ngân, mình nói hôm nay chắc không làm đợi tháng sau(vì mình cần sắp xếp thời gian) nhưng bạn ấy phản ứng dữ dội hỏi mình đủ kiểu tại sao không?( nếu mình ham hố chắc mất thêm 30 triệu thay vì 5 triệu tổng cộng như bây giờ), sau khi trả tiền thử máu các kiểu,***mới thật sự cho mình cơ hội để hỏi những thắc mắc, chi phí về phẫu thuật và tình trạng viêm nhẹ của mình, sau khi nói chuyện xong***kêu nhân viên đưa mình xuống để trả thêm tiền điều trị là 2 triệu 500 nghìn mà không có hoá đơn ghi rõ giá tiền lần nữa, mình bảo lấy thuốc ít ngày lại thì nhân viên***nói và hâm doạ tâm lí người bệnh mạc đù bệnh mình nhẹ( đây gọi là mất đạo đức nghề nghiệp) bị giai đoạn thứ 3 nguy hiểm đủ kiểu sao mua ít thế ( mình đi kiểm tra trong bệnh viện to thì họ bảo nhẹ thôi) lúc tính tiền mình vẫn trả nhưng đã biết bị lừa rồi, mình đề nghị đưa hoá đơn liệt kê và mình hỏi nhân viên quầy thu ngân va thuốc thì họ bảo không biết gì cả chị nên hỏi nhân viên của***và***sĩ, lần này là mình thấy bị lừa tiền một cách trắng trợn và có tổ chức, mình vào thấy phòng khám đầu tiên thấy vắng quá, hỏi một vài câu hỏi nhân viên ở đây nói toàn không biết kiểu che đậy, mình nên đọc review ở google trước khi đi hoạc nhớ tìm hiểu thêm địa chỉ 221 NTMK của các khách hàng kể lại câu chuyện họ bị lừa về phòng khám này trên truyền thông, phòng khám này nằm trong 17 phòng khám lừa ghạt ở TPHCM, bạn có thể tìm hiểu những link dưới đây ở google với chủ đề bóc phốt phòng khám 221 NTM lừa đảo chua kể họ tắt hết cả review fanpage cua Facebook rồi kể cả sẽ khó tìm được google review, rồi mọi ngày tạo google mới để câu review, mình càng đọc càng lo lắng vì bệnh nhân cũng bị tình trạng như mình thậm chí nạng hơn có cùng biện pháp điều trị giống như mình bị hôm nay và sau đó tất cả bị nhiễm trùng và tổn thương tinh thần vì bị lừa. Bọn này làm trong nghành y thật sự vô đạo đức quá, nghiệp sẽ bám cả gia đình họ hàng của lũ sâu bọ***sĩ và nhân viên vô lương tâm, mình đã báo cáo tình hình lên app bộ y tế và cùng nhóm nạn nhân tẩy chay bọn này trên truyền thông, không hiểu sao bọn mày vẫn hoạt động bình thường,l. P/S I'm from oversea. I got ripped off. I felt so horrible after coming here for consultation and some basic check. It costed me $300. Do not come here. It is a scam medical center. Please read google reviews from previous patients before you decided or type 221***in google search then you will see some previous patients wrote a blog review about this medical center in Vietnamese. They even turned it off review from fan page on Facebook and created new sites from google.I had a same problem as they. Some of them got infected after a treatment. It was such as a terrible day for me. Use your money to donate people in need instead of donating for those sh.t unprofessional and unethical doctor and staff of the doggy medical center ...Xem thêm
  • Ming Xuan
    Ming Xuan
    đã bình luận bằng Web 13/04/2019 20:17:43,
    8.2
    Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế - Nguyễn Thị Minh Khai
    Đăng kí cái được vào khám luôn, không mất công chờ đợi mệt mỏi như ở bịnh viện công. Bs cng nhẹ nhàng mà, mất 1 giờ là khám xong rồi.Lần sau rủ mấy chị đồng nghiệp đi cùng, ai cũng khen bs hết á. ...Xem thêm
  • Nhã Tú
    Nhã Tú
    đã bình luận bằng Android 17/02/2019 16:12:39,
    1.0
    Phòng khám lừa đảo mọi người cảnh giác
    Mình đã đến khám ở đây và bị lừa hơn 1tr. May mà mình phát hiện sớm nên đã ko nghe bác Sỹ ở đây vẽ ra bệnh và mất nhiều tiền. Người ta nói là mất tiền ngu để học khôn các bạn ạ. Mọi người hãy cảnh giác với những phòng khám tư nhân này nhé để đảm bảo tính mạng sức khỏe ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
3.2
Giá cả
3.6
Chất lượng
2.8
Phục vụ
2.6
Không gian
2.6
3.0 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập