-
3.4Thái độ cần được đào tạoPhải nói mình ăn ở Phong Cua từ năm 2009 đến nay cũng xem được là thân thiết hay không chắc do quán tự xem. Hôm nay, tầm 12h30 mình đến quán cũng người nhà để ăn, mình nhấn đến để ăn chứ không xin quán. Thái độ nhân viên phục vụ kiểu tao*** đến đây ăn là phải xin còn chổ ngồi ko, muốn ngồi chổ nào phải xin còn không nó quát lên, ủa chủ quán đào tạo nhân viên vậy, hay quản lý quán dạy nhân viên vậy. Rất bực dù từ Tân phú chạy qua, người nhà muốn ăn nữa nên nhịn. Sau khi hỏi tới hỏi lui thì kêu là hết chổ (quán kêu bàn đc đặt hết rồi, dù còn tầm 6 7 bản trống), được đuổi lên lầu vì lí do dưới lên lầu và sau khi lên lầu y chang cái giọng là bàn đặt hết rồi muốn ngồi ăn vô góc kia ngồi. Thật ko chịu được thái độ phục vụ. Nếu quán còn kiểu đó tôi xin tuyên bố là từ mặt cái loại quán như vầy. Nhân viên còn đào tạo ko được thì uy tín chán lắm ...Xem thêm