-
3.6Phố Nướng Đệ Nhất25/12/2017 : mới ghé ăn tối tại đây, book 2 bàn, bill hết 2tr4 Phục vụ : vô 1 lần nhìn mặt nhân viên ở đây sẽ hiểu thái độ phục vụ tệ và cực kỳ gọi là dân như ở chợ. 4,5 nhân viên lúc nào cũng tụ tập ở quầy thu ngân, mặt mũi thì như đưa đám, mà lạ lùng là đang đội nón Noel (từ nhân viên đến ông mặc vest). Mình kêu thì mới lại, còn ko thì cứ lảng vảng như zoombie. Đến thì hỏi : Kêu gì ? wtf !! cái thể loại gì không chủ ngữ vị ngữ khi nói chuyện với khách nhỉ? Nói là member của Saigontourist mà ko hiểu mấy nhân viên ở đây có được training và được đi học ko nữa? Món ăn : món được món thì dở,chứ chả phải ngon như cái giá đưa ra. Bò bắp hoa nướng vỉ 168.000, tôm sú sống loại 1 : 650.000. Món ra nhanh (ko biết do ế hay sao) Vị trí : được cái mát mẻ gần hồ bơi và ngoài trời, Nội thất : bình thường như 1 nhà hàng bình dân Nói chung, ăn lần đầu cũng như lần cuối, ghét nhất làm ngành dịch vụ mà nhân viên như dịch hạch P/S : mình làm trong ngành này 10 năm, rất lịch sự khi bước vào và gọi order nhé, chứ ko phải cái kiểu chảnh gì. ...Xem thêm

