-
6.8Phố Nướng Đệ NhấtBên bảo hiểm mời cả nhà mình đi ăn tiệc tri ân khách hàng nên mới có dịp ghé chỗ này. Gửi xe ở trong cái hẻm nhỏ gần đó mà chật lắm. Sẽ thu trước 10k nè. Sau đó đi bộ vào chỗ tiệc. Ở khoảng sân giữa còn có hồ bơi nữa. Phòng tiệc chia thành nhiều phòng nhỏ ấm cúng thân mật cho khoảng hơn 20 người thôi. Mình vào phòng Hoa Mai. Nhược điểm lớn của cái phòng này là gắn cái máy lạnh to tướng ngay trên bàn tiệc phà thẳng xuống đầu. Ngồi lạnh co ro mà đồ ăn cũng nguội nhanh nữa :( Mà nhờ nhân viên tắt máy lạnh được tại trong phòng có 2 cái lận. Về phần đồ ăn thì khá là ok đó nha. Mới đầu lên gỏi củ hủ dừa ăn kèm bánh phồng tôm trước. Trời ơi miếng thịt luộc cắt siêu dày, chưa thấy chỗ tiệc nào mà lại hào phóng vậy lun. Bánh hỏi heo quay cũng ok lun. Kế tiếp cái món Bò lagu miếng thịt cũng siêu dày tiếp. Nhưng mà bò mềm dễ ăn lắm nha đã thiệt sự lun. Sốt hơi ngọt nhưng mịn. Cuối cùng là lẩu nấm với bao tử heo nhìn thì tưởng nhạt nhẽo nhưng thực ra cũng thanh đạm lắm. Tráng miệng là dưa hấu. Ở đây ko phải kiểu nhà hàng 5 sao nên ko có thay chén sau mỗi món đâu mình phải tự nói nhân viên thay. ...Xem thêm

