-
6.6Luxubu quá >.<Tối qua nhà mình 5 người đến đây ăn tối, đến nơi thì quán đông đúc ồn ào quá định đi quán khác nhưng chị mình bảo lỡ rồi vào luôn đi :( Phục vụ khá đông mà chạy ko kịp luôn, khách í ới gọi réo nhức hết cả đầu, hôm qua tâm trạng mình lại ko tốt nữa nên rất rất mệt khi gặp cái cảnh này :(( Quán này chỉ hợp với dân nhậu và những ai thích náo nhiệt thôi. - Sò điệp nướng mỡ hành 40k, ốc hương nướng 50k: được mấy con thôi, ko tươi nên vị không ngon, khô rang khô rốc >.< - Mực trứng chiên giòn 50k: mực tươi, ngọt thịt nhưng chiên hơi quá tay, chấm với muối ớt xanh khá hợp. - Đậu hủ hải sản giấy bạc 60k: món này cả nhà đều khen ngon, quán dùng đậu hủ trứng nên thơm và béo, nhiều nấm và hải sản, thơm nức, nóng hổi và đậm đà. - Lẩu thái hải sản lớn 120k: nước lẩu vẫn rất ngon, có điều hôm qua rau nhúc rửa ko sạch. - Bia Tiger nâu ướp lạnh quá lâu rót ra ko có tí bọt nào luôn, uống như trà đá vậy á :( - Phục vụ quên trước quên sau, rất ồn ào và lộn xộn, được cái vui vẻ nhiệt tình với khách. Ăn chừng đó món với mấy chai bia, 1 nước suối 1 nước ngọt hết 419k, giá ok. Giữ xe nhanh nhẹn, chủ động dắt xe giúp khách. ...Xem thêm

