-
6.4Phá lấu Bình TâyKo hiểu sao ăn phá lấu ở đâu mình cũng ko thấy ngon và sạch. Ở phá lấu lì thì công nhận sạch thiệt nhưng nó rất công nghiệp ăn cứ ko ngon miệng sao ấy. Cho nên mỗi lần thèm phá lấu mình vẫn đến đây ăn dù hơi bị xa xôi nhưng có chỗ ngồi thoáng mát. Mình ăn ở đây từ lúc học cấp 2 đến giờ, từ ngày 10 mấy ngàn/ chén giờ là 22 ngàn luôn dồi, bánh mì 3 ngàn một ổ, nước sâm 10 ngàn một ly. Luôn luôn ngon nha, đây là chén xào ko phèo, có cục bơ ở trên và rau muống, nước chấm cũng ngon nữa. Nói chung yêu lắm 😌😌 ...Xem thêm