-
1.0Đồ ăn mắc, dở với lại còn thái độ khinh thường chảnh chọeĐi lần thứ 3 đồ ăn càng ngày càng dở và tăng giá lên, bất đắc dĩ ăn vì trên đường có mỗi quán phá lấu đó mở trễ, đồ ăn ko bao nhiu dở kinh khủng, trứng vịt lộn hay trứng cút để từ thời ông cố nội quán mua từ đời nào đem ra bán, trứng cút rang me làm thì dầm nhão nhẹt ra như phân ai dám ăn nên bỏ hết xách mông lên xe rồi đi về lun, bà chủ quán thì quát khách kiểu kinh thường ko ăn thì đi về. ĐỪNG BAO GIỜ ĂN Ở ĐÂY, MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC 🙂 ...Xem thêm

