-
5.6Không hài lòngMình mới vừa ghé quán lúc 5h30 chiều nay, ăn xong ngồi rảnh viết review luôn. Mình thấy trời chuyển mưa nên quyết định ngồi trong nhà, gió cũng khá mát chứ không hầm. Cô chủ cũng nhiệt tình, kêu nước riêng nha chứ ko chung chỗ, kêu xong tính tiền nước luôn, 12k 1 pepsi. Mình ra phía trước chỗ bày biện ốc chọn rồi gọi món luôn, mình kêu 1 dĩa ốc móng tay xào me 60k, 1 dĩa sò huyết xào me 40k, 1 dĩa mì xào ốc giác 70k, 1 dĩa bạch tuộc nướng 40k. Bạch tuộc tính dĩa luôn chứ ko cân lạng nha. Khăn giá 2k Món đem lên siêu mau, có điều không món nào ngon hết ngoại trừ dĩa mì xào ăn khá ổn nhưng quá mắc. - Sò huyết xào me: sò tươi, con có to có nhỏ, quán xào chín chứ ko sống sống như những quán khác, 1 dĩa cũng khá nhiều, 40k là ok nhưng sốt me dở, ko đậm đà j hết. - Ốc móng tay xào me: ko tươi, ốc teo héo, nhỏ, chắc gần 10 con thì giá 60k là ổn. - Mì xào ốc giác: ngon, hơi cay, ăn thêm mì vầy mới no được chứ ốc ko thì ko no đâu - Bạch tuộc nướng: bạch tuộc to, nhưng ko tươi, cực kì bủn, ko dai j hết - Nước chấm: ko cay, hơi mặn, chấm hay ko ko thấy sự khác biệt -_- Quán ẩm thấp, hôi mùi cống với phân chó tùm lum, vô rồi mới thấy, mất vệ sinh dễ sợ Mình sẽ ko ghé quán nữa dù quán cách nhà mình chừng 200m, với số tiền đó mình ra Phan Xích Long ăn sẽ đáng đồng tiền hơn, ít nhất là nhìn sạch sẽ hơn quán này. Do lỡ cầm con sò huyết lên ăn tay dơ rồi nên mình làm biếng chùi để chụp hình cho các bạn xem. Tổng cộng 2 người ăn tốn 238k ...View more