-
4.0Nêm nếm chưa đậm đà, bạch tuột nướng còn sốngGiá cả tương đối từ 30-50k. ốc ở đây không có nhiều loại, chỉ những loại thông thường, ít ốc lạ. tổng phí kêu 5 món, 1 chai nước suối là gần 200k món ăn nói chung là nêm nếm hơi lạt, ốc không hư nhiều, tương đối tươi, cần dùng kèm với nước chấm: -bạch tuột nướng muối ớt còn sống,ăn mà nước của mực chảy ra, mùi vị không tươi. trong hình chắc 1/3 hoặc 1 /2 con mực nhưng giá là 50k. mình nghĩ không nên ăn món này. - sò huyết xào me: không quá chua hay quá ngọt, có thêm đậu bắp nên ăn hơi lạ hơn mấy chỗ khác, sò huyết không quá chín. - ốc mỡ xào sa tế: vị lạt, bình thường - ốc bươu hấp xả: đúng với tên, chỉ có ốc và xả nên không có vị j hết. - cà na rang muối: bình thường, muối không cay quá. -nước chấm: 3 loại, mặc định đem ra là muối tiêu chanh, mình kêu món nào thì sẽ mang kèm nước chấm của món đó ra. như bạch tuột thì ăn với muối ớt chanh, ốc bươu hấp thì ăn với nước mắm. muối ớt chanh cũng ngon, cay ăn đã lắm. không gian: ngồi lề đường cũng mát, nhưng mỗi khi xe lửa chạy ngang qua xong thì hơi có mùi. phục vụ : chậm, chưa chuyên nghiệp. từ lúc bàn bên cạnh gọi món đến lúc có món mới , bên bàn mình vẫn chưa có ai đến, phải kêu 2-3 lần thì mới có người đến order. tính tiền cũng lâu nữa. có vẻ như quán dạng gia định . gửi xe : không phí nhưng không có người đưa thẻ nào hết. ...Xem thêm