-
1.0Thái độ nhân viên ở quán là thể loại bố đời của các loại bố đờiMình là 1 người thường xuyên ăn ở quán và hôm nay chính thức chia tay không bao giờ quay lại , có 2 đứa nhân viên phục vụ , đứa nam thì khinh thường khách kiểu kêu thêm nước tương nước mắm nó để cho chờ cho chán r nó đem ra mặc dù quán ko có khách mới và không có phục vụ ai đơn giản là nó đéo thích vì nó đi làm phục vụ nhưng đéo đc sai dù chỉ 1 lần , còn đứa gái ghi món ăn thì kiểu mất dạy nhìn đểu khách , mình kêu món này nó đem món khác ra xong còn cãi là nó đúng :)) , thể loại lol gì chả hiểu , xong lúc tính tiền nó còn nó cộc cằn kiểu đuổi khách, má 2 ông bà đi làm phục vụ mà khách vào gặp tụi nó chắc phải dạ xin và làm vừa lòng tụi nó thì nó phục vụ ko thì đéo :)) mà đồ ăn thì bây giờ càng ngày càng dở hơn lúc trước , khuyên mọi người nên chọn các quán khác trên con đường này. P/s: lúc mình đi về còn thấy 2 đứa nó ra dọn bàn xong cười cười như kiểu nói xấu mình )) má lần đầu gặp nhân viên quán hãm lol như vậy ...Xem thêm

