-
7.6Cơm bình dânÔi cái lò thiêu, vào cái quan cơm bình dân tên O Huế ở đường Mai Thị Lựu ôi cháo nóng ơi là nóng, đã thế ngày hum qua bàn bên ngoài hất phải vào bên trong ăn nữa, cư như là cái lò thiêu ý. Các món ăn ở đó ngọt ơi là ngọt, ăn cơm mà ngọt như ăn chè thì sao mà ăn, nói thiệt nếu có quán cơm nào khách gần đó là mình đã chuyển ngay rồi, món ăn thì nhiều mà chẳng có mòn nào ngon ( Ah! Có món thịt ếch có vẻ hơi là lạ, nhưng mình nhắc trước là ở cái quán đó cái món nào ăn cũng ngọt hết, nếu ai thích ăn ngọt thì có thể vô đó ăn cũng được) ...Xem thêm

