Mua sắm
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Nhân Sushi Bito - Fresh Sashimi

-
- Cặp đôi, Giới văn phòng, Khách du lịch
7.6
Chất lượng
7.2
Vị trí
6.9
Phục vụ
6.8
Không gian
6.3
Giá cả
7.0
196
Bình luận
Đang mở cửa  10:30 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
500.000đ - 2.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Kahara Nguyễn
    Kahara Nguyễn
    đã bình luận bằng Web 11/02/2014 03:32:11,
    7.4
    Sushi đắt nhất SG
    Mình nghe thiên hạ đồn lâu rồi mà giờ mới có dịp thử, một phần cũng vì được khao chứ bình thường không dám bước chân vào đâu @.@. Quán không có chỗ để xe nên mình phải gửi ở hầm giữ xe của Bitexco, ngoài ra xung quanh cũng có một số chỗ khác. Hơi phiền phức nhưng hầu hết các nhà hàng Nhật ở khu quận 1 đều vậy, nên đi taxi, đi bộ hoặc gửi xe ở đâu đó rồi hẵng ghé quán. Ah gửi bên Bitexco thì là 5k/chiếc nhé, xong đi thang máy lên tầng trệt rồi đi bộ qua đường là đến Nhân Sushi. Ấn tượng đầu tiên của mình là không gian quán rất đẹp. Tầng trệt có chỗ ngồi tại quầy như các quán Nhật khác, tầng một thì là bàn ngồi bệt, có chỗ để chân dưới bàn giống Tokyo Deli, không sợ mỏi. Đèn trong quán khá tối, hơi khó xem menu. Các bàn ngồi khá cách xa nhau nên cũng thoải mái trò chuyện. Có bàn ngồi ở ngoài ban công nữa. Mình đi vào chiều tối khoảng gần 6h thì thấy vắng nhưng ngồi được tầm 30p thì khách vào kín hết chỗ, cũng đủ hiểu chất lượng món ăn ở đây như thế nào hen. Hôm qua mình đi 3 người, gọi 1 phần sashimi + sushi, 1 dragon roll (cơm cuộn bơ), 1 mì udon bò. Mình chỉ nhớ mỗi giá set sashimi sushi là 750k, còn mì hình như 180-190k gì đấy mà 1 bát bé tẹo, ăn chẳng bõ, dragon roll chẳng nhớ bao nhiêu. Thêm 3 chai nước suối, tổng thiệt hại là 1tr180k. Cảm nhận của mình là cá ở đây rất tươi, nhất là cá hồi, ăn béo ơi là béo thích lắm, và mù tạt thì cay ăn cực cực đã (ghét nhất mù tạt ở AEON Mall, ăn chả cay gì hết). Cá ngừ bình thường không ngon mấy. Bạch tuộc dai, ăn ngon, ko bị tanh. Mấy loại khác bạn mình ăn nên mình cũng không bình luận gì, thường mình cũng chỉ thích ăn mỗi cá hồi thôi. Mì bò ngon nhưng đắt quá, mà lúc đầu mình định kêu lẩu Sukiyaki 1 người nhưng nhân viên bảo mì bò cũng tương tự. Mình rút kinh nghiệm là lần sau đến đây chỉ ăn sashimi hay sushi thôi, udon qua Marukame Udon ăn ngon mà rẻ hơn nhiều. Dragon roll trang trí đẹp, ăn ngon hơn Tokyo Deli (bạn mình nói vậy, riêng mình hỏng khoái mấy món cơm cuộn nên ko quan tâm). Về phục vụ thì mình thấy không thích lắm. Nhân viên đứng tám hơi nhiều, tác phong phục vụ thì kiểu sao sao ấy, làm mình ko có cảm tình mặc dù ko làm gì quá đáng cả. Mình cũng làm phục vụ ở quán Nhật rồi nên thiết nghĩ là nhân viên nên nghiêm túc và để ý đến khách hơn. Chắc là mình cầu kì quá nhỉ? Ah quên, lúc về nhân viên chào tùm lum tiếng buồn cười lắm, cả 3 đứa mình đều là người Việt Nam mà cứ "Thanks you very much", xong rồi lại "Cảm ơn anh chị", xuống lầu thì mới nghe "Arigatou Gozaimasu". Khá là... kì quặc. Tổng kết lại thì mình thấy Nhân Sushi là nơi bán Sushi ngon nhất mình từng ăn, hơn hẳn AEON Mall, Tokyo Deli, Itsumo hay Sushi King (cái này dở kinh kinh khủng luôn, thề, đừng bao giờ ai đi ăn hết). Tuy nhiên, đây là nơi để thưởng thức vị ngon của món ăn, không phải là chỗ để ăn no nếu như bạn không có hầu bao rủng rỉnh ^^. ...Xem thêm
196 bình luận đã chia sẻ
23 Tuyệt vời
91 Khá tốt
77 Trung bình
5 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
6.3
Chất lượng
7.6
Phục vụ
6.9
Không gian
6.8
7.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập