-
9.6Quán quen từ thời học sinh đến khi kiếm việcVị trí: Gần trường Lê Văn Tám đi vào đường kế bên (hoặc search map là thấy, ở góc ngã 3 rất dễ tìm) Cô bán từ 6h sáng đến khi hết (thường là gần 10h) Nhìn chung quán của cô thoáng sạch sẽ, tầm 8h sẽ đông và hơi nắng, cuối tuần mình thường ghé tầm 7h ăn rồi lượn cf luôn. Về món ăn cô nấu theo kiểu miền trung nhưng gia vị không quá mặn và cay nên rất phù hợp những người mất gốc như mình :)) Mùa mưa nếu không ngại thời tiết các bạn có thể đến ăn và uống trà gừng nóng (rất phê) P/s: nên đi buổi sáng sớm, nếu may mắn sẽ gặp con gái của cô, xinh thực sự, đáng để đầu tư dậy sớm :))) ...Xem thêm

