-
9.0Best dessertLại một mùa yokoso đến, morico lại mang đến những món quen mà lạ, đặc biệt yokoso mùa này lại ra cùng lúc với mùa trung thu thế là nhiều món ngon lại có thêm nhiều món ngon. Hôm trước ghé morico định thưởng thức ly trà và thư giãn tại mình cũng hơi no rồi. nhưng các bạn nhân viên nhiệt tình giới thiệu bánh trung thu quá nên mình cũng thử set bánh 2 cái vị yuzu và houjicha. Bánh yuzu thì có vị thơm và chua nhẹ nhẹ của quýt nhật, còn houjicha thì thơm và nhẫn đắng nhẹ của trà xanh rang, à mùa trung thu này morico có thêm 2 vị mới là phúc bồn tử kết hợp với hoa hồng và thập cẩm các loại hạt, chắc lần sau ghé mình sẽ thử 2 vị này. Mình thấy nhân viên giới thiệu thì có các set 4-6-8 vị lựa chọn có thể mua làm quà, biếu ông bà cha mẹ hay đồng nghiệp..... Mùa yokoso này của morico chủ yếu vẫn là các dòng trà xanh, trà xanh rang và trà gạo rang nhưng lần này là sự kết hợp của milk foam beo béo lần đầu tiên ra mắt tại morico và trân châu sakura giòn giòn thơm vị hoa Anh đào. Theo cá nhân mình thấy thì 3 dòng nước này kết hợp với milk foam và trân châu rất ngon tuy nhiên bạn nào không thích ngọt lắm thì nhớ dặn nhân viên là ít đường nha, tại trân châu có hơi ngọt rồi. Ngoài ra thì mình thấy có thêm 2 loại bánh được giới thiệu là lấy cảm hứng từ khu vườn trên mây và bánh mây nhưng mình chưa thử không biết vị sao. Tuy nhiên thấy hình rất bắt mắt và mình nghĩ sẽ rất ngon. <3 Lần sau quay lại mình sẽ rủ thêm bạn để ăn hết tất cả các món trong menu yokoso này, chứ đi một mình ăn không nổi. Với mình thì morico luôn mang đến sự mới mẻ vì luôn có những món mới được ra theo mùa để những người ưa sự mới mẻ và khám phá như mình lui tới thưởng thức...! ...Xem thêm