-
6.8Tạm ổnMình vào khoảng 9:40PM,cũng gần lúc đóng cửa,truoc khi vào có hỏi thì nhân viên nói 10:30 đóng cửa,thấy cũng ngồi được gần 1 tiếng nên mình vào lun.Nói 10:30 đón cửa chứ 10:00 mình thấy bắt đầu dọn dẹp rồi.Và khách trên lầu đi xuống từ từ.Tụi mình ngồi chụp chẹp vài tấm rồi cũng di về sớm cho nhân viên dọn dẹp,ngồi có nhóm mình cũng kì.Ở đây có vài tấm hình khá ngộ nghĩnh,dễ thương.Nước uống hôm nay cũng bình thườmg,k mấy là ngon.Mình k thích kiểu trang trí ở đây,đập tường kiểu dơ dơ sao đó,thường thì nó mang tính nghệ thuật,nhưng chắc do người thiết kế làm chưa tới nên nhìn tỏm tỏm góm gớm xấu xấu k biết tả thé nào.Mình cũng từng đi vài quán có kiểu thiêtts kế đập tường,hoặc để gạch đỏ lộ ra,nhưng cảm giác hay hay chứ k như ở đây,cảm giác như k đầu tư. ...Xem thêm

