-
5.4Loè lẹtCái quán này, ngay vị trí này ngày trước có tên là Hàn huyên quán có phong cách nhẹ nhàng dễ thương hơn bây giờ. Sau này một thời gian quán có chủ mới sang lại lấy tên là Lọ Lem, chủ quán sửa sang lại bên ngoài nhìn vô thì cũng dễ thương nên bửa nọ mới rủ nhỏ bạn vô thử, ngồi lúc khoảng 4h chiều thì không khí và ánh đèn thấy còn dễ chịu, đến khoảng 6h tối tự dưng chủ quán bật đèn lên. Mèn đét ơi decor ánh sáng gì mà quá trời nhiều màu, làm cho người ta cảm thấy tức mắt, toàn là màu chóa chóa lòe lẹt không mới ghê. Mình yêu cầu chủ quán tắt bớt mấy cái đèn chóa chóa đi, chủ quán bảo để cho nó đẹp. Wời ơi không biết con mắt thẫm mỹ để ở đâu. Mình với nhỏ bạn uống một lần không dám ghé thêm lần nữa. Nước pha cũng dỡ nữa chắc tại quán mới mở nên chưa có kinh nghiệm. Được cái là nhân viên và chủ quán khá là nhiệt tình. Mình chấm dc điểm này nè. ...Xem thêm

