Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bún Đậu Mẹt - Lê Văn Thọ

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.3
Chất lượng
4.9
Giá cả
4.7
Vị trí
3.9
Phục vụ
3.9
Không gian
4.5
21
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 150.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • nhonib
    đã bình luận bằng iPhone
    9.4
    Bún Đậu Chuẩn Hà Nội
    Gọi phần Lớn đầy đủ mà Quán Làm đây, 2 Người ăn kg hết luôn, No căng Mắm tôm Cho Hơi Nhiều chấm cũng kg hết luôn Cất Bớt vào tủ chiều ăn tiếp ...Xem thêm
  • 3.4
    Một câu đ* . Câu 2 cũng đ* đ*
    Nghe câu chửi cứ câu b* m*, b* m* la ai biết ko cứ nghe buồn cười :)). Bán rau dơ rau úa cho khách vậy mà cũng ra chửi khách đc?! Văn hoá từ đâu ra đây ...Xem thêm
  • 1.0
    Đồ ăn dơ. Chủ quán thái độ với khách
    Thái độ chủ quán xem thường khách hàng. 😡😡😡😡 ...Xem thêm
  • 2.6
    Rất tệ
    Đồ ăn khá ngon nhưng rất ít! Dồi và lòng cá nhân mình thấy rất dở. Lần trước mình dặt 2 phần, mà hai người ăn ko đủ no nhưng vẫn ko quá ít nên sau đó mình đặt thêm bún thì còn ăn đủ no! vậy mà hôm nay đặt 2 phần về ăn mà quên đặt bún thêm thì chỉ giao mỗi 1 hộp bún, 1 hộp đồ ăn, 1 xíu rau và mắm tôm! Mà bún chỉ có chưa tới 10 miếng 1 người ăn còn ko đủ no huống chi là 2 người! Shipper còn bảo quán khinh shipper nửa nên chắc từ giờ mình sẽ ko dám đặt đồ ăn của quán nữa đâu ...Xem thêm
  • 5.0
    Rất Rất Tệ
    Không hiểu sao phục vụ khách tệ mà vẫn còn tồn tại , chủ quán thái độ với KH Đến lần đầu như lần cuối !! Đến ăn thì cách phục vụ rất tệ,đi thêm người nửa ngồi thêm 1 bàn nửa thì không cho ngồi chung thì bưng đồ ăn ra như xin vậy ...Xem thêm
  • Như Huỳnh
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    Tệ!!!
    Lần đầu ghé quán. Thái độ phục vụ kém, phần đặc biệt 3 người mà ít, chén nước chấm thì cho 1 chén rồi kêu 3 người chấm chung, trà đá 5k 1 ly. Nói chung là nếu muốn phí tiền thì đến đây ăn ...Xem thêm
  • Sỹ
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    Nơi không nên đến
    Thái độ phục vụ dở - mình gọi món ăn thôi mà cứ như mình bắt làm vậy. Món ăn không ngon, gọi 2 suất mà có xíu, toàn là đậu. Tóm gon là không nên đến! ...Xem thêm
  • Tâm Phạm
    đã bình luận bằng iPhone
    2.6
    Quán ăn 1 lần không bao giờ quay lại
    Mình không còn nhớ vị món ăn như thế nào. Vì quá bực mình chỉ muốn ăn cho nhanh rồi về. Lúc mình và bạn tới nhân viên ra nói kêu làm một mẹt 2 phần đi. Mình nói không mình muốn kêu riêng một mẹt. Nhân viên khó chịu nói ở đây đi 2 người chỉ làm một mẹt lớn. Xong mình cũng ừ cho qua. Dặn là cho mình nhiều rau diếp cá. Thì nhân viên trả lời “rau lộn xộn không lấy được đâu” trong khi những quán khác thì người ta vẫn lấy riêng cho mình bình thường. Đang gọi món thì nhân viên bỏ đi. Bạn mình gọi thêm phải nói với vào trong. Khi đem chén bác ra thì đập rất mạnh trên bàn kiểu dằn mặn. Đi ra sau vẫn không quên ném cho mình một cái liếc nổi da gà ??? Rất ghét thái độ nhân viên. Sẽ không bao giờ quay lại! Đi ăn mà rước bực vô người cũng đủ no rồi ...Xem thêm
  • Minh Nhật
    đã bình luận bằng Android
    1.0
    TỆ TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI!!!
    Mình là một người rất thích ăn bún đậu, mình thích ăn ở nhiều quán khác nhau chứ không thích ở 1 chỗ cố định, vì mình muốn thử những hương vị ngon của món ăn vì nhiều quán bán món này ngon khác nhau. Chẳng hạn như quán Bún Đậu Cầu Gỗ(Nguyễn Trãi) ngon ở vị mắm tôm, quán Gánh Đậu (Bùi Văn Ngữ) ngon ở vị nem chua, quán Bún Đậu Hà Nội (Vườn Lài) ngon ở vị lòng. Hôm nay mình có việc về nhà vợ chơi từ quận 10 về quận 12 mình có đi ngang qua đường Lê Văn Thọ. Hai vợ chồng mua 2 ly trà sữa xong uống và cùng đi về nhà. Trên đường về, hai vợ chồng thấy quán Bún Đậu 376 nên định là về nhà chơi xong quay lại ăn ở đấy. Thế là hai vợ chồng cũng đã quay lại quán và điều đầu tiên khiến mình khó chịu là bảo vệ không chỉ để xe ở đâu. Điều thứ 2 là bàn sắp quá sát khiến mình cảm thấy ngộp. Điều thứ 3 là khi mình gọi món. Có món bún đậu 1 người (đầy đủ) thì mình có hỏi (đầy đủ) là có những gì, nhân viên quán trả lời mình 1 cách tỉnh bơ đầy đủ là đầy đủ đó anh?? Mình tự hỏi nhân viên kiểu gì vậy??? Không hiểu mình hỏi hay cố tình không hiểu???. Thế mình cũng bỏ qua và hỏi anh nhân viên ấy. Đầy đủ là có nhưng gì? Có dồi hay lòng rồi chả cốm à? Anh nhân viên nói dạ anh không ăn dồi được hay lòng được để em bỏ ra....??? Mình tức nghẹn lời và bảo anh ấy rằng thôi đem 1 phần 1 người đầy đủ ra đi. Mình đi hai vợ chồng nhưng đến quán lạ là mình kêu có 1 phần đầy đủ rồi hai vợ chồng cùng ăn xem cái gì ngon trong phần đó để mì kêu thêm. Đến lúc nhân viên đem ra thì chỉ đặt 1 cái cạch xuống bàn và quay đi. Mình tự hỏi quán này làm ăn kiểu gì vậy? Xong mình và vợ mình ăn những cái có trong phần ăn, thịt, chả giò, chả cốm, chả cá, dồi, lòng, nem chua, đậu hũ. Mình ăn thì thấy đậu hũ cắt hơi mỏng, dầy hơn 1 chút thì nhân sẽ có vị béo hơn tý, cắt mỏng quá ăn không cảm nhận được vị béo của đậu hũ. Thịt thì trong phần ăn của mình chỉ có những miếng thịt vụn như kiểu làm cho người khác ăn xong phần còn dư bỏ qua phần của mình vậy. Chả cốm thì cắt nhỏ quá ăn không cảm nhận gì được. Chả cá có thì là nên mình không ăn được. Lòng thì mình ăn thấy có vị tanh nên bỏ qua luôn. Dồi thì mình cảm thấy ăn được. Còn nem chua thì mình ăn thấy được và không ý kiến gì. Khi ăn xong hai vợ chồng mình thấy nên gọi 1 phần bún đậu thịt và 1 phần bún thêm để ăn cho no. Mình gọi năm lần bảy lượt vẫn không thấy ai trả lời hoặc ra để mình oder thêm, nên mình mới tự đi vào trong và kêu thêm 1 phần bún đậu thịt và một phần bún thêm. Khi làm xong thì chị nhân viên đem đồ ăn ra va nói mới hai vợ chồng mình là (nãy em có nghe kêu mà không biết ai cả). Quán lúc đấy không đông khách cho lắm chưa tới 10 người khách nữa, vậy sao nhân viên không đi kiếm xem ai đã kêu???? Còn kiểu đem đồ ăn ra cho mình và đặt xuống bàn như kiểu ăn lẹ rồi đi dùm và với một vẻ mặt khó chịu và bảo với hai vợ chồng mình là. Anh chị có ăn thì kêu một lần đi để em làm, chứ anh chị kêu hai ba lần em làm cực lắm và quán đông không làm kịp đâu (lúc đấy quán cũng vắng, còn cả nguyên 1 nhà to không một ai ngồi. Chỉ có nhà nhỏ là có khách thôi). Mình nghĩ cũng thấy lạ, ủa người ta lần đầu ăn có biết ngon hay dở đâu mà bảo thế với khách. Xong đến lúc tính tiền thì phần hai vợ chồng mình ăn là 95k thì mình đưa 2 tờ 50k cho chị nhân viên ấy, cùng lúc ấy anh bảo vệ thấy thế thì bảo là thối lại 5k cho khách, rồi chị ấy quát lên biết rồi kiểu lồi lõm lắm, lúc ấy mình cứ nghĩ là quát vô mặt mình cơ... Haiz... Mình không đồng ý về cách cư xử của nhân viên quán này. Làm việc quá ư là KHỐN NẠN với khách. À còn nữa. Phần bún đậu thịt lúc sau mình kêu thì không có 1 cọng rau nữa thì ăn kiểu gì. Đến đây là kết thúc nỗi lòng bức xúc của mình về quán này. TẠM BIỆT KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĂN QUÁN NÀY NỮA ...Xem thêm
  • Kiet Le
    đã bình luận bằng Android
    7.0
    Ok nha
    Nói chung là giá với chất lượng chấp nhận đc Đồ ăn ngon Phục vụ cũng tận tình ...Xem thêm
21 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
4 Khá tốt
7 Trung bình
9 Kém
Tiêu chí
Vị trí
4.7
Giá cả
4.9
Chất lượng
5.3
Phục vụ
3.9
Không gian
3.9
4.5 điểm - Kém
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
30 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
  • Có wifi Có wifi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Cho mua về Cho mua về
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có phòng riêng Có phòng riêng
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Giữ xe máy miễn phí Giữ xe máy miễn phí
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có thẻ thành viên Có thẻ thành viên
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có lò sưởi Có lò sưởi
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
  • Có chiếu bóng đá Có chiếu bóng đá
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập