-
7.4Món ăn Pháp đúng nghĩa!Mình đa phần ăn món tây tại những quán ăn nhỏ ở khu vực q.1 và q.Bình Thạnh, giá dễ thở, món dễ thưởng thức, nhưng đã ăn ở Le Bordeax rồi thì chẳng muốn quay lại mấy chỗ kia lắm vì món ăn ở Le Bordeaux thật sự là số 1 trong số đó (ý kiến cá nhân). Trình bày bắt mắt, không gian tiêu chuẩn (có lẽ gọi là cao cấp cũng không ngoa lắm), phục vụ ok, món ăn tuyệt vời, ai thích thưởng thức rượu tây thì khỏi bàn (có vẻ anh chủ tây này cũng sành rượu lắm đấy). Mình chỉ có thể quay lại mấy quán mini kia vì Le Bordeaux thật sự cao đối với mình (tiền nào của nấy chứ không mắc, có điều kiện vẫn muốn vào đó ăn lại). Set menu 3 món rất chất lượng giá không thể dưới 500k/người, nhưng bạn sẽ đầy bao tử bước ra quán mà còn luyến tiếc: sẽ có ngày tao quay lại ăn trả thù tiếp. Nếu muốn mời bạn bè ăn đồ ăn Pháp và thưởng thức rượu tây khi cái túi rủng rỉnh thì bạn yên tâm, không hối hận lại được tiếng biết ăn biết chơi thật sự, còn bạn của bạn mà chê thì không nên buồn cho mình mà buồn cho họ chưa biết các thưởng thức ẩm thực rồi đấy. Mạn dạn tiến vào đi bạn. ...Xem thêm

