Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Lẩu Cá Kèo Bà Huyện - 18 Bà Huyện Thanh Quan

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

6.3
Vị trí
6.1
Không gian
6.1
Chất lượng
5.9
Giá cả
5.6
Phục vụ
6.0
42
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 190.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • BBQ BBQ
    BBQ BBQ
    đã bình luận bằng Web 15/01/2021 10:13:04,
    1.0
    Overpriced - quá đắt quá chặt chém
    Mình sẽ không bao giờ đến quán này nữa. Tối thứ tư 13/01 mình và 3 đồng nghiệp trong công ty đến ăn tại quán, tầm 6h45. Lý do các anh chị chọn quán là vì quán dễ tìm, nằm ngay ngã tư***và Nguyễn Thị Diệu, và cũng nghe nói quán khá nổi tiếng từ lâu. Các món mà bàn của mình đã gọi như sau: 1. Cá kèo chiên giòn phần lớn - 160,000 2. Mực chiên giòn - 160,000 3. Rau bó xôi xào tỏi - 60,000 4. Rau củ luộc - 60,000 5. Đậu hũ chiên - 55,000 6. Lẩu cá kèo nhỏ 6 con cá - 180,000 3 soda chanh đường: 48,000 2 chai bia Tiger bạc: 50,000 Tổng cộng là 773,000 Như vậy trung bình là gần 200,000/ đầu người cho một quán ăn với phong cách cũng khá bình dân. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì đáng nói. ... Nhưng mà thú thật, không biết mọi người đi ăn thấy sao, chứ đồ ăn hôm đó cả bàn của mình không ai bị ấn tượng cả. Dĩa cá kèo chiên giòn có12 con cá: con thì không giòn lắm, chỉ vừa chín tới, con thì chiên hơi quá lửa và size cũng nhỏ hơn nên bị khô quéo. Đậu hũ chiên rất bình dân rất đơn giản, đâu đó tầm 15-16 miếng đậu hũ vuông vuông bằng 2 đầu ngón tay, không ướp không gia vị, không kèm theo đồ chấm gì cả ngoài xì dầu (nước tương). Đem cân luôn cả dĩa chắc chừng 300gr. Điều đặc biệt là không giòn mặc dù khi gọi món mình đã dặn kĩ là chiên giòn chứ không phải chiên lướt ván. 55,000 cho dĩa đậu hũ này làm mình hơi xót ruột. Một cái xót ruột nữa là dĩa rau củ luộc, bao gồm 1/2 là rau lang luộc, 3 que cà rốt luộc, 4 khoanh bầu luộc, 3 miếng bông cải trắng luộc, 3 miếng đậu bắp luộc. Cô bé phục vụ bàn bảo là chỉ có rau luộc không có đồ chấm. Muốn có đồ chấm thì gọi thêm bát kho quẹt, thêm 40,000. Xin thêm một lúc thì mới được 2 chén chao để chấm rau củ. Rau bó xôi xào rất mềm, rất tốt cho người có răng yếu, nhưng thêm chút nữa là thành súp rau rồi. Nêm nếm cũng rất có tâm với người bị bệnh cao huyết áp thì mình thấy là gần như không có muối. Nhạt hơn cả lúc Nam Em dẫn chương trình gameshow truyền hình. Nói thẳng ra thì ăn để no cũng không no, mà để thưởng thức món ngon thì cũng không có gì là quá ngon để trầm trồ khen ngợi. Nhưng trải nghiệm tệ nhất là ở bãi gửi xe, và cũng là giọt nước tràn ly với mình. Lúc mình ra lấy xe, một anh mặc đồ thường đi đến và yêu cầu mình trả 5,000 (quán không đề bảng có tính phí gửi xe). Mĩnh cũng đã nghĩ quán bán đồ ăn khá đắt và gửi xe ngay tại quán thì ít nhất gửi xe cũng sẽ miễn phí (tâm lý khách hàng mà, ai mà không thích dịch vụ miễn phí). Nhưng cũng không sao, thôi thì quán ở gần trung tâm, cho họ kinh doanh thêm chút. Trong túi mình chỉ có tờ 10,000 là mệnh giá tiền nhỏ nhất lúc đó, nên mình đưa cho anh "giữ xe". Anh ậm ừ bảo là anh không có tiền thối lại, và lại yêu cầu mình đưa 5,000. "Quái gở..." - trong đầu mình nghĩ. Thật là lạ, quán lấy 5,000 gửi xe của khách, trong quán có hơn cả trăm khách, mà lại không có dư 1 tờ 5,000 nào để thối lại sao? Mình cũng bảo là không có tờ tiền nào mệnh giá nhỏ hơn, anh có thể hỏi quầy tính tiền xem họ có tiền thối không. Đừng vội đánh giá mình keo kiệt vì mình tiếc 5,000, nhưng mà đã trả gần 200,000 cho một bữa ăn không no với hầu hết là rau củ thì mình cũng muốn xem dịch vụ thế nào thôi. Nhưng mà anh ấy cứ đứng ì ra, không đi, nhất định bảo mình là "Không có tiền thối là không có tiền thối." Bạn đồng nghiệp liền hỗ trợ mình, trong bóp có 3 tờ 2,000, tổng cộng là 6,000 đưa cho anh, anh cũng nói là không có tiền thối, và cũng tỏ vẻ hơi quạu. Bất quá, mình và người đồng nghiệp đành tặc lưỡi bảo thôi không cần thối, anh giữ luôn cho lành, tụi em phải về. Một buổi tối ăn uống và chia sẻ chuyện trò với đồng nghiệp, đáng lẽ phải thật là vui và ý nghĩa. Nhưng nhờ ơn quán Bà Huyện mà buổi tối của mình hỏng bét. Bức xúc lắm nên mình mới phải mò lên đây viết những lời này, hy vọng những ai đã từng trải qua cũng đồng cảm với mình. Mình không nghĩ quán sẽ thay đổi hay chỉnh sửa gì từ những dòng này mình viết - "Không có mợ, chợ vẫn đông" - nhưng nếu là 1 doanh nghiệp có tâm, họ sẽ ghi nhận. ...Xem thêm
42 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
20 Khá tốt
10 Trung bình
11 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.3
Giá cả
5.9
Chất lượng
6.1
Phục vụ
5.6
Không gian
6.1
6.0 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập