Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Lẩu Bò Hẻm 616

Lẩu Bò Hẻm 616

-
- Gia đình, Nhóm hội
5.5
Chất lượng
5.2
Giá cả
5.0
Vị trí
4.6
Phục vụ
4.0
Không gian
4.8
22
Bình luận
Chưa mở cửa  18:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.0
    Tệ, nhân viên cực mất dạy
    Nhân viên quán cực kỳ cực kỳ mất dạy. Mình đã ăn ở quán rất nhiều lần từ hồi sinh viên mấy năm về trước. Hôm nay đạp xe thể dục vô tình đi ngang thấy ngoài cái khu hồi trước còn khu mở rộng bên trong nhà kế bên khá khang trang. Mình tính mua mang về phần lớn nhưng khi bạn nhân viên mang ra thì chỉ có rau mồng tơi, bạn nói chỉ có vậy thôi, và mình thấy cũng ko có tàu hủ ki. Mình mới nói là mình ko ăn đc mồng tơi, bạn có rau gì khác thì bỏ vô cho mình, thì bạn nhân viên nữ đó thái độ khó chịu cực và bảo ko có. Sau đó bạn đó chửi mình và bảo ko lấy phần này đúng ko, mình ok bảo bạn bỏ đủ rau thì mình lấy. Sau đó thì bạn ấy lấy phần của mình đưa cho khách đến sau và nói ko bán cho mình. Ok thì thôi, mình đạp xe đi. Nhưng sau đó có thằng mập (xin phép gọi vậy) nhân viên quán gọi mình lại chửi đủ thứ xối xả và nói chuyện rất mất dạy và vô học. Nó bảo là mình mua mà ko lấy. Mình bảo bạn nhân viên kia nói hết rau và ko bán cho em. Thì***đó chửi tiếp, và bắt mình đợi, kêu là đem ra sau, nó cứ đứng chửi mãi ko còn gì. Ok mình kệ nó và đợi. Tí nữa thì***đó, nó đuổi mình như đuổi tà và bảo ko bán. Mấy năm trước có 2 ông bà cụ thì bà cụ khá nice, ông cụ thì tuỳ lúc, giờ khách đông quá thì ko ra gì. Chất lượng mình ăn hồi năm ngoái cũng ko bằng thời sinh viên. Thiết nghĩ cũng chẳng cần vì miếng ăn mà chờ đợi chịu nhục vậy. ...Xem thêm
  • Duy Anh Đào
    Duy Anh Đào
    đã bình luận bằng iPad 27/03/2021 00:06:56,
    1.0
    Nhân viên mất dạy
    Lẩu ăn bình thường, thái độ nhân viên còn kém hơn chất lượng lẩu. ...Xem thêm
  • Yin Le
    Yin Le
    đã bình luận bằng Android 17/03/2021 12:22:33,
    7.0
    Lẩu ngon
    Mình đến lúc 17h, là một trong ba bàn đến sớm nhất và ngồi chờ. Khoảng 15' sau là nhân viên lên lẩu . Chao của quán làm đúng ngon, có vị béo nhẹ và cay cay của sa tế. Mình thích ăn với mì hơn là phở . Nước lẩu có vị ngọt thanh, đối với những người quen ăn đậm đà sẽ thấy hơi nhạt. Mình có gọi thêm 1 dĩa tàu hủ ki ăn cho đã . Chồng mình ăn khoẻ nên gọi thêm 3 gói mì nữa . Tổng thiệt hại cho bữa ăn 2 người là 190k ...Xem thêm
  • Anh Pham
    Anh Pham
    đã bình luận bằng Web 02/12/2020 11:58:15,
    3.2
    Lẩu Bò Hẻm 616
    Mới ghé mua về đây (do ông anh vợ từ biên hòa vào chơi, đọc báo thấy nên bảo đi mua về ăn thử) Ghé lúc 17h30, đến sớm nhất, thì được bảo là chờ xíu vì chưa chuẩn bị xong. Chờ tầm 15-20p thì khách bắt đầu đông nên bảo vợ gọi lại, thì ăn ngay quả chốt: khách đông nên không cho mua về. M.ị.a nó làm ăn gì mắc dịch quá vây, quay xe thề không bao giờ ghé nữa. Mà có phải đứng chờ xa đâu, đậu xe chờ ngay trước cái tủ kính đựng thit đó. Hồi trước khi chỗ này bị giải tỏa lùi sâu vào, thì trước quán này có cái xe bánh tráng trộn. Cũng có mua bánh tráng vài lần, khi đó quán này chỉ có 2-3 bàn bé tí đặt trong hẻm (hẻm lụp xụp***ỉa đầy) thôi, khách lai rai. Mà không biết từ khi nào khách đông vậy, chắc từ khi lên báo với youtube nhỉ :D ...Xem thêm
  • 3.4
    Phục vụ kém, ăn bình thường
    Có thể do bán lâu đời nên nổi tiếng chứ ăn bình thường ko đáng để chen chúc hay cố vì miếng ăn mà để cho nhân viên mặt nặng mày nhẹ. Hơn nữa ng chưa từng qua chế độ bao cấp ăn ở đây sẽ rất hụt hẫng vì kêu thêm trả tiền mà "mậu dịch viên" vui thì bán buồn thì ko bán nhé. Chưa kể ăn chưa xong đã bị đuổi. Muốn mua về thì chỉ đc mua theo ý ng bán, bán bao nhiêu thì được phép mua bấy nhiêu. Dĩa rau có rác. Nước lẩu quảng cáo ngọt từ xương hầm theo công thức gia truyền nhưng ăn xong xây xẩm vì bột ngọt. Rêm từ đầu xuống chân luôn. Chỗ ngồi chen lấn đông đúc chật hẹp và nóng nực. Ghế vẫn còn nhưng chị phục vụ tóc ngắn dễ thương hất đồ mình ra bắt tự giữ, để ghế cho ng khác ngồi. Cảnh vừa ăn vừa ôm giỏ ôm túi khổ quá nên thôi, về sớm nhường hẳn cho những ng nào giỏi chịu khổ hơn mình vậy :( Ở SG này mình biết cả chục quán lẩu bò sạch sẽ, ngon, và lịch sự hơn ở đây nhiều. Chẳng có 1 điểm cộng nào cho quán này. À, chắc là khi biết mình là nhà báo thì cô chú chủ quán vui vẻ hơn, hỏi han các kiểu ăn có ngon không này nọ và tâm sự là ăn ở đây rất đông bận sau nên mua về cho thoải mái. Mình nghĩ đây là lời khuyên chân tình, nếu bạn nào ko dị ứng bột ngọt như mình thì có thể mua về nhà ăn cũng đc. ...Xem thêm
  • 1.0
    Ngon, rẻ, nhưng thái độ phục vụ kém.
    Mình đi nhà mình 4 người tới ăn lần 2 vì ở đây ngon, nhưng sẽ không quay lai nữa đơn giãn vì thái độ phục vụ của ông cụ như bố thí cho gia đình minh chứ ko phải là khách hàng. Gđ mình chỉ ăn được thịt, gân, bò viên nên lúc ngồi xuống bàn mình nói cho con gọi món thì cụ nói: tới sau mà gọi cái gì gọi có 2-3 bàn tới trước kìa. Gđ mình vẫn vui vẻ dạ vậy lát con gọi sau. Đợi khoảng 30p ông cụ tới kêu nhận viên bưng nồi lẩu có sẵn tới. gđ mình nói dạ ông ơi gđ con chỉ ăn thịt, gân, bò viên thoi nãy con gọi món mà ông nói chưa tới lượt nên chưa gọi. Ông cụ đẩy bàn gọi gì mà gọi lẩu bò ăn ko ăn thì thoi. Gđ tôi: ông ơi nói gì kỳ vậy tụi con tới ăn tụi con goi thì ông ko cho giờ ông nói gì kỳ vậy. Ông cụ: không ăn thì đi chỗ khác nói nhiều, đi chỗ khác cho ng khác ăn. Gđ tôi: dạ mốt con ko bao giờ ghé nữa dù có ngon cũng ko tới, tới ăn chứ không phải đi xin mà ông nói vậy. Ông cụ: đi chỗ khác cho người khác ăn. Cư xử quá tệ. ...Xem thêm
  • Tram Le
    Tram Le
    đã bình luận bằng iPad 09/05/2020 06:32:11,
  • 7.0
    Ngon rẻ
    Quán nằm ngay gần đối diện xéo xéo công viên***nha mọi người( kế bên quán cơm tấm) Gửi xe trong hẻm hơi nhỏ và chật chội xíu Quán toàn là người lớn tuổi phục vụ nên hơi chậm chạp xíu nhưng lẩu ngon nên chờ đợi được hehe, có ông cụ chuyên châm nước lẩu siêu nhiệt tình luôn( không kêu cũng tự thấy hết là châm thêm) Điểm trừ quán này theo minh thấy là mình đi 5 lần thi lần nào gọi khoai moin hay tàu hủ hay đậu thì đều kêu hết , chỉ gọi thêm thịt vs rau là còn thôi nha Lẩu ngon rẻ, 2 người gọi nồi 120k ăn sấp mặt nha ahihi ...Xem thêm
  • Phạm  P
    Phạm P
    đã bình luận bằng iPhone 30/12/2019 19:09:49,
    5.0
    LẨU BÒ SIÊU NGON 😻😻😻😻***
    Nồi lẩu bò siêu nhiều thịt + tàu hủ ki thêm + mì gói (2 gói) + mì vắt + dĩa bánh phở +***trà đá bự ➡️ tầm 3 người ăn ONLY 140K TIN ĐƯỢC HONG ZẬY MỌI NGƯỜI 😭😭 . • Địa chỉ: 616*** quận 10 (đối diện công viên*** • Giá: 140k/3 người ăn (mình đi 2 người ăn dư mì với phở đồ quá trời, nước với thịt vẫn dư, no quá ăn hong nổi nữa nên mình nghĩ 3 người là hợp cmn lý rùi nha😂) . (+) ĐIỂM CỘNG: Điểm cộng đầu tiên chính là chao cay cay ngon quá xá 😭😭 Lẩu nóng, nước lẩu đậm đà, ngon lắm, thịt, đồ ăn này nọ cũng nhiều nha (bò gân, lá xách, đậu hủ, tàu hủ ki, khoai môn, nấm bào ngư, đậu bắp, cải...) Mình ăn cả 45’ mà vớt lên vẫn còn thịt, mình kiểu “ủa sao chưa hết nữa hả?” 😎 Ăn 2 người là no đi không nổi mng ạ 😭 Tàu hủ ki cũng ngon nữa nha, chấm chao nữa là tuyệt vời 🥰 Giá cả quá ok mà chất lượng cũng ok nốt luôn ❤️ Chủ quán là hai ông bà lớn tuổi rồi nhưng nhiệt tình lắm mng ạ 🥰 (-) ĐIỂM TRỪ: Đầu tiên là chỗ để xe trong hẻm quá chật hẹp (mọi người nên gửi xe bên công viên***rồi qua ăn cho thoải mái ạ). Do quán đông nên phục vụ cũng khá là lâu, gọi gì cũng 2,3 lần muốn xỉuuu 😭 Quán đông nhưng mà bàn ghế cũng nhiều, được tầm hơn 20 bàn nhỏ nên chắc cũng hong sợ không có chỗ ngồi đâu nè. Không gian không được thoáng mát cho lắm, ăn xong nồi lẩu toát cả mồ hôi. • Đánh giá: 8/10 (có dịp sẽ ghé lại 😘) Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của mình nha . Edit1: Mọi người ghé đúng số 616 nha, tại gần đó cũng có quán lẩu bò nhìn hao hao vậy ạ ... Edit 2: Quán bán từ tầm sau 5h chiều ạ ...Xem thêm
  • 6.6
    Lẩu Bò Hẻm 616
    Chỗ này là bạn mình xem trên facebook thấy quảng cáo nên là kéo nhau từ bình thạnh qua đây thử, vì là trong hẻm nên chỗ ngồi khá chật, để xe cũng phải tự dòm chừng, nhóm mình gọi 2 cái lẩu lớn và thêm rau mì. Lẩu là nồi đất được nung bằng bếp than nên là sôi từ từ, nước lẩu cũng không có nhanh cạn nữa. Chất lượng thì tạm ổn thôi, topping đồ cũng vừa phải, có thêm đậu hủ, tàu hủ ki, rau thì có rau, nấm cải bẹ xanh, mồng tơi, nước lẩu nêm nếm ok, vừa ăn, không bị mặn, thịt bò, gân cũng nhiều nè, chao được pha vừa ăn sẵn rồi nên có chấm nhiều cũng không sao đâu nha Giá thì lẩu lớn 150k/ cái, trà đá free nha, hoặc gần đó có mấy quán nước sâm, nước mía thì kêu qua cũng được ...Xem thêm
22 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
8 Khá tốt
3 Trung bình
10 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.0
Giá cả
5.2
Chất lượng
5.5
Phục vụ
4.6
Không gian
4.0
4.8 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập