-
6.0Phù hợp để ngồi thư giãn, đọc sáchMình có lần đi ngang qua đường Nguyễn Văn Dậu thì thấy quán này khá nhiều cây cối um sùm nên ghé vào ngồi nghỉ trưa tí cho mát. Không gian quán không lớn lắm. Có 2 tầng, tầng trên phù hợp nếu ngồi một mình hoặc 2 người. Quán trồng nhiều cây si um sùm lá nên buổi trưa ngồi đây rất mát mẻ. Ở đây bán cả đồ ăn trưa, ăn sáng và cơm văn phòng. Đồ uống thì mình chỉ gọi mỗi 1 ly cafe đá. Cafe có 1 tí ti, đá là chủ yếu, lạt nhách mà giá 18K. Theo mình chỉ nên lấy 12K cho cafe đá hoặc max lắm là 15K. Vì quán nhìn vậy chứ thực chất đầu tư không nhiều. Nhân viên phục vụ có vài người, phải gọi thì mới tới order, không gọi thì ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh chán rồi về cũng được :) Buổi trưa mình ghé vào đây thấy không đông lắm nên hơn nữa không gian thoáng mát khá phù hợp để ngồi đọc sách, thư giãn. ...Xem thêm