Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Kyushu Udon Hitoyoshi - Nhà Hàng Nhật

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
9.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
8.6
Vị trí
8.5
Không gian
8.5
Giá cả
8.7
39
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
39.000đ - 79.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 9.8
    Ngon, sẽ quay lại
    Lần đầu tiên ăn thử quán này. Lúc trước đi ngang qua có thấy bảng hiệu nhưng chưa vào lần nào. Tết này rảnh mới thử. Về mặt thức ăn: mình kêu 1 phần thương nhỏ, 1 phần oyakodon nhỏ, 1 phần sinh tố phức bồn tử, 1 phần trà cúc. Tổng thiệt hại cho hai người là 188k. Gyudon ăn cũng được, thịt rất mềm có đầy đủ gân và mỡ, không bị ngán như thịt nạc. Vị tương đối giống thịt kho tàu, kho bằng nước tương, không có nước mắm, thiên về vị ngọt, ăn chung với từng đỏ. Nói chung ăn được nhưng không đặc sắc lắm. Oyakodon cực kỳ ngon, rất vừa miệng, không cần thêm nước tương. Trứng sền sệt quyện dính vào gà và cơm, không bị chín cứng mà còn đủ vị bùi của trứng. Gà vừa mềm vừa ngọt, cắt ra từng miếng vừa ăn, dính vào trứng ăn ngon cực kỳ. Gà cũng đầy đủ mỡ, mà lần đầu tiên trong đời mình ăn mỡ gà mà cảm thấy ngon :)). Bình thường mình hầu như luôn luôn có cảm giác muốn nôn mỗi khi ăn mỡ gà, mà gà chỗ này làm đủ ngon để mình cảm thấy cả mỡ gà, món mình ghét, là ngon. 1 phần cơm size nhỏ là khoảng 1 chén rưỡi cơm, hơi nhiều so với lượng cơm mình thường ăn nên ăn xong no kinh dị. Nếu 2 bạn nữ ăn thì chắc chia nhau 1 phần size lớn nhất là vừa. Trà hoa cúc là trà gói, có thêm mấy bông hoa khô bỏ vào, chất lượng tương đương trà gói của langfarm, rất thơm. Phúc bồn tử béo, đậm mùi phúc bồn tử đàng hoàng, ngọt vừa phải, có whipped cream ở trên. Ở đây có rất nhiều khách Nhật, và một vài người Nhật cũng comment trên tripadviser là thức ăn ở đây đúng kiểu Nhật, chỉ tranh cãi giữa Kanto và Kyushu thôi, nên mấy bạn không cần lo lắng rằng thức ăn ở đây có bị lai Việt hay lai Hàn gì đó không. Nói chung là giá cả khá mềm so với khu vực và đáng giá với chất lượng. Phục vụ: Mấy anh chị phục vụ rất dễ thương, chân thật, niềm nở, chu đáo, và lịch sự. Cả bác giữ xe cũng dễ thương luôn. Lúc mình xoắn vụ check-in thì mấy anh chị cũng chỉ dẫn tận tình. Mẹ mình ăn cay xin ớt anh phục vụ đưa mấy trái liền luôn. Mình ngồi xa bếp nên không thấy được bác đầu bếp. Mà hình như mấy anh chị biết tiếng Nhật hết thì phải vì mình thấy mấy anh chị giao tiếp với khách Nhật bằng tiếng Nhật 100%. Lúc mẹ mình trả tiền cố tình không lấy tiền thối mà chị phục vụ dễ thương còn đuổi theo trả tiền hihi. Phong cảnh: Decor đẹp, trữ tình. Phong cách cảm thấy giống y chang mấy nhà hàng ở Nhật trên mạng. Background lý tưởng để selfie. Có chỗ ngồi ở quầy bar nhìn thẳng xuống bếp. BGM mở nhạc V-pop buồn não ruột nhưng lại hợp với không khí thư giãn ở đây. Âm lượng vừa đủ, không quá to, tạo không khí thư giãn. Nếu mở thêm mấy bản J-pop nhẹ nữa thì quá tốt. Khách khứa ở đây cũng không ồn ào, nên gặp mặt bạn bè hay đối tác đều được. Bonus: Check-in trên facebook được tặng 1 gói trà matcha. Nhìn chắc đúng matcha Nhật luôn đó. Nói chung, lần sau đi chơi với bạn sẽ rủ nó vào đây. Giá tương đối mềm so với khu vực, xứng với chất lượng. Lần này có chỗ ăn chơi mới rồi. Nghe nói udon ở đây cũng ngon lắm, do bác đầu bếp Nhật tự làm, nên lần sau sẽ thử. ...Xem thêm
39 bình luận đã chia sẻ
22 Tuyệt vời
15 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.6
Giá cả
8.5
Chất lượng
9.0
Phục vụ
9.0
Không gian
8.5
8.7 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập