-
8.0Thích kichi kichiHôm trước có dịp đi kichi kichi bên nguyễn sơn. Lúc mình tới là khoảng 16h30, có leo teo mấy người à, nhân viên phục vụ nhanh, trên line cũng có tôm, cá, bạch tuộc, mực... lúc sau mấy khách đến trước ăn xong về rồi thì chỉ còn mình và nhỏ bạn, tự nhiên lúc đó ngồi mỏi mắt chờ trên line cũng ko có thêm đĩa hải sản nào mới nữa. Còn mỗi rau vs thị bò thôi. Chắc do có 2 người nên người ta không bỏ lên thêm nữa. Tụi mình đành nhờ phục vụ đem chả vs hải sản ra, nhân viên cũng niềm nở và nhanh nhẹn. Lúc sau khoảng hơn 17h thì khách vào đông hơn, đồ ăn cũng đa đạng hơn theo số lượng thực khách. Đi ăn cái này thik nhất là cảm giác bắt được cái đĩa mình muốn. Nước lẩu tomyum ngon, nước lẩu cay thì hơi mặn. Có dịp mình sẽ quay lại. ...Xem thêm