-
1.0Kem DừaĐi ngang thấy đông quá nên tấp vào ăn thử. Có 2 chỗ bán kem, cùng 1 chủ hết nha nhưng chỗ đầu đường và chỗ giữa đường. (-) Chỗ ngồi nhiều rác, nhìn khá nhếch nhác. (-) Có nhiều mức giá cho mình lựa chọn, trong ảnh là phần 35k, kèm 1 kem trái dừa ( cũng nhiều, kem cũng dẻo), 1 ly nước trái dừa (1 ly nước rất nhỏ, đảm bảo 1 trái dừa có nhiều nước hơn như vậy), 2 ly rau câu dừa nhỏ (có đảm bảo hay không thì mình không biết nghen). (-) Nói thật chứ bật nhạc lớn quá, nhạc Chi Pu . . (-) À trên bàn có dán giá luôn, vì dán nên ai ngồi phía đối diện thì chịu khó coi ngược hoặc phải đứng lên xem. (-) So với những quán khác thì rẻ nhưng so theo bán ở vỉa hè thì mình thấy vậy khá mắc. Kem được đựng trong thùng nhôm lớn, chùm ruột được đựng trong mấy cái hũ nhìn cũ. Nói chung ai bụng yếu thì đừng ăn, kẻo như mình ăn xong về thì mình bị đau bụng (trước đó là mình ăn cơm nhà chứ không phải ăn linh tinh ngoài đường nhé). Thôi thì coi như 1 trải nghiệm vào ngày lễ. ...Xem thêm

