-
1.0Phục vụ, Không gian và Chất lượng âm thanh ở đây thật sự rất rất rất tệTối qua 5/2/2018 mình đi 1 nhóm 5 người đến đây để hát, do lần đầu đi và cũng là bất chợt muốn hát hò nên cũng ko xem review trước, cứ thế bước vào. Lúc mới vào thì a somi trắng ở cửa chỉ ngay lên lầu 4 phòng 37, định bụng lầu 4 thì ắt có thang máy mà lên, ai dè đầu ko cho đi thang máy bắt mình phải leo bộ, trong đó cầu thang vừa hôi vừa hẹp, khi bước vào phòng 37 rồi thì ôi thôi, nó dơ kinh khủng khiếp, phòng lại có mùi hôi và phòng chỉ có 1 list nhạc, ko có máy cảm ứng để chọn bài và cái remote để chọn bài thì nó to hơn cái mặt, nhìn hài vãi đạn. Xong tụi mình ko hát ở đó nữa và yêu cầu đổi phòng VIP, mới bước vô phòng VIP thì thằng nhân viên chắc tầm 15 tuổi có thái độ rất kênh kiệu và nói là phòng này 1 tiếng 300k lận nha chị, a đù...thế chị mầy ko có tiền chắc mà phải nhắc nhỉ, NV phục vụ mà nói chuyện kiểu đó là méo ưa nổi rồi, phòng thì tối om, đèn chớp nháy hoa cả mắt, vào phòng thì ko biết là xịt cái thứ gì trong đó mà cay mắt dã man đã vậy còn ko bật máy lạnh nói là do quên, pass wifi lúc hỏi thì nói ko bắt đc, ra ngoài mới bắt được, haizzzz...đành nhắm mắt ậm ừ cho qua chơi tí òi về. Lúc ra về thiệt sự là cảm thấy rất là bực bội về thái độ của NV ở đây, chợ búa sao í, từ NV giữ xe đến NV phục vụ và cả người đứng quầy chắc là quản lí hay gì đó, cái mặt thì như ai ăn hết của vậy đó, chau mày khó chịu và nói chuyện cũng không thân thiện, xưng xỉa lên với khách hàng, quán to và đẹp ở bên ngoài nhưng gửi xe trong quán vẫn phải tốn tiền, tính tiền gửi xe luôn ở trong bill - đây là lần đầu tiên mới gặp. Và nhất định sẽ ko bao giờ quay lại đây 1 lần nào nữa. ...Xem thêm