-
8.6Chu đáo, tận tình, và cực kì tốt. Đây là lần đầu tiên mình đi nhuộm tóc, và mình tham khảo rất nhiều chỗ nhưng vẫn quyết định chọn ở J-First. Mình đã từng đến Nhật, và cực kì thích cung cách họ chào đón, niềm nở và ân cần với mình. Người Nhật họ chu đáo từ đầu cho đến chân. Làm mình đôi khi cảm thấy ngại luôn :)). . Bước vào ấn tượng đầu tiên của mình là sự chuyên nghiệp, và nói năng rất nhẹ nhàng. Mỗi người sẽ được một cái khay có ly nước, và khăn được tẩm hương xả để lau mặt thư giản. Mình chọn stylist người Nhật, và cắt nhuộm. Combo của mình là 1290k, bao gồm, cắt tạo kiểu, gội, sấy, nhuộm. . Khi điền xong tờ thông tin, cô người Nhật có tên là Saiko Ueno lại nói chuyện với mình, xem tóc mình, đem bảng màu cho mình chọn. Có người phiên dịch kế bên. Do mình không biết kiểu nào hợp với mình, màu nào hợp với mình. Cho nên mình toàn quyền cho stylist quyết định. . Thang điểm cho stylist và chị nhân viên làm phụ là: 10/10. Cô Saiko Ueno lúc nào cũng tươi cười, nhẹ nhàng, và luôn quan tâm hỏi mình có đau tóc không, hay có rát tóc không. Đắp khăn hay gì quấn tóc cho mình đều rất nhẹ nhàng. Đứng làm tóc cho mình, cô ấy cứ nhoẻn miệng cười suốt. Làm mình cứ phải cười theo. . Về thuốc: đây là lần đầu tiên mình nhuộm tóc, cho nên mình rất sợ rát da đầu hay đại loại bị dị ứng. Nhưng khi bắt đầu nhuộm, da đầu mình rất mát, và đã. Mình cảm thấy rất thoải mái, được sấy gội xong tóc mình cũng không có mùi thuốc nhiều. Toàn mùi dưỡng thôi. . Về không gian, thoáng mát, vị trí nằm ngay Điện Biên Phủ với Mạc Đỉnh Chi, tiệm rất to và lớn. . Tất cả đồ trong J-First đều là hàng của Nhật 100%, từ khăn cho đến kéo cho đến dầu gội đều là của Nhật nhập qua. Mình hỏi chỉ nhân viên là tiệm này của ai mở ra, chị đó nói là của người Nhật mở ra. Và mình rất an tâm về chất lượng của J-First. . Tóc mình bây giờ rất mềm và đẹp, màu lên cũng rất chuẩn. Bạn mình nói, làm xong kiểu đầu này nhìn đẹp hẳn ra. . Chắc chắn, lần sau nếu có nhuộm nữa mình sẽ ghé J-First. . Khi mình ra về, chị nhân viên và Cô Saiko Ueno ra tận cửa đứng chào mình, điều này khi đi Nhật mình có biết. Ở môt nhà hàng hay khách sạn nào, ăn xong từ bếp trưởng cho đến nhân viên đều ra đứng chào mình chờ mình đi khuất thì thôi. Ở J-First cũng vậy, đợi mình đi khuất mới vô. Thấy họ đứng chờ mình dắt xe mà mình hối bạn mình đi cho lẹ để họ chờ mình chào mình hoài tội họ :)). . Giá cắt theo mình thấy thì cũng khá cao, nhưng tiền nào của đó. An toàn cho tóc, và tóc ít bị hư hơn. . Thang điểm cho J-First: 10/10 . À Cô Saiko Ueno còn cho mình tấm bưu thiếp của cô ấy nữa, thiệt là dễ thương. ...Xem thêm