-
5.6Không thích tẹo nàoNhìn nổi bật với màu cam phong cách của quán nhưng khi vào thì thấy chả đặc biệt xíu nào vì nội thất ( bàn ghế ).Ở đây có cơm văn phòng , nước uống bình thường nhưng khá mắt ,trà sữa thôi mà đã 35k 1 ly ( trà sữa sương sáo ) . Bàn ghế thiết kế cho nhóm đi đông người hoặc gia đình ,đơn giản , phục vụ đồng phục đẹp tí thôi , thấy quán chủ yếu người Đài Bắc ghé thấy lạc lõng ^^ ( vì họ hẻm noi chiện tiếng việt ),tóm lại mình chẳng ấn tượng mấy và chẳng muốn đi lại lần nữa ...Xem thêm
-
5.8Thức uống ok, phục vụ chán, không gian bình thường @.#!Vừa đậu xe vào quán là anh bảo vệ da ngăm đen sẽ nói vỏn vẹn 1 câu "ăn đây hay mua về?" sẽ không có gì bàn cãi nếu đó không phải là thái độ khinh khỉnh khiến mình rất bực bội (_ _") và cũng chẳng có gì bất ngờ hơn khi mình vào quầy oder cũng vẫn là câu nói tương tự từ người phục vụ & với cùng thái độ như vậy .! Thấy là chán chán rùi đó. Mình vào quán thì không hề có 1 người khách nào cả, vì lúc giữa trưa muốn tìm 1 nơi ngồi uống nước cho mát mẻ trước khi đi làm việc T.T! Không gian & view trên lầu cũng khá tốt, trang trí cũng khá hài hòa hợp với không gian quán :-/ ! Thức uống ok, trà sữa có vị trà hơn so với mấy quán lai âu chủ yếu là sữa @.#! Giá cả theo mình thấy khá là mắc, 1 ly cũng không lớn & hấp dẫn cho mấy, nếu giảm 50% theo giá mang về thì khá là ok hơn T.T! Mình ngồi tới khoảng 13h là thấy 1 tốp người già trẻ lớn bé vào cũng khá đông đúc và cười nói chính ngôn ngữ của họ cũng khá vui vẻ ^^! Nhìn kỹ lại thì phía đối diện là trung tâm gì gì đó của người Đài Bắc :-? nên suy đoán mấy vị khách này là người Đài Loan chả bít đúng sai T.T! ...Xem thêm

