-
7.6Home CoffeeTối cuối tuần được bạn rủ đi cafe kịch, nào giờ mình chưa đi coi, chỉ có nghe loáng thoáng thôi, nay đi cho biết ra sao. Quán nằm trong hẻm, chỗ để xe hơi hẹp, luôn có người coi. Không gian đơn giản, phía ngoài làm như cái vườn nhỏ tạo điểm nhấn. Nghe đâu ngày thường có máy chiếu chuyên nghiệp lắm, còn T7 và CN thì tối có mời các nhóm kịch đến biểu diễn, hôm mình đi là nhóm NNCK. Giá 1 người là 70k, được chọn 1 phần nước tùy thích. Nhóm kịch cũng đông, diễn tự nhiên và bùng nhảy như ngựa, :)). Ban đầu thấy sao đó, nhưng coi 1 hồi thấy tếu và mắc cười, trong vở kịch cũng toát lên nhiều điều họ muốn xã hội và mọi người hiểu hơn nhiều điều trong cuộc sống. ...Xem thêm