-
7.4Món lạ ngonĐây là một trong những món hoa yêu thích của mình. Quán này người Hoa bán, tất nhiên nấu theo phong cách hoàn toàn Hoa. Quán bình thường có lượng khách lai rai không đông lắm, nhưng vào cuối tuần khá đông. Quán này nằm trong con đường nhỏ như con hẻm ấy, cắt ngang đường 3/2 lần đầu đến tìm hơi khó, nhưng mấy lần sau quen rồi cũng dễ tìm. Theo mình thấy quán không có menu gì cả, vào thì cứ gọi hủ tíu sa tế nai hay mì sa tế nai gì đó tùy. Ngoài ra ở đây có thêm món heo viên cũng lạ ăn cũng ngon. Phục vụ theo mình thấy cũng bình thường, lên món khá nhanh. Không gian bên trong quán khá nhỏ, giống quán gia đình, nên nhiều khi cũng hay ngồi ở phía ngoài vỉa hè trước quán. Món này đặc trưng cho người Tiều ở Sài Gòn (có cả món hủ tíu hồ nhưng mình không thích món này) cũng ít quán ở Sài Gòn bán món này. Nhưng ăn rồi sẽ ghiền nhất là vào những ngày mưa, có được tô hủ tíu ấm nóng cay nồng, món này nấu rất công phu gồm mấy chục gia vị nên nước lèo thơm, có cả đậu phộng ăn béo béo nước lèo hơi sệt chứ không lỏng. Ăn kèm với rau quế, ngò gai để trung hòa lại cái nóng của món này. Giá cả: không hề rẻ cho món này: 45k mình ăn cũng nửa năm hơn rồi. Nhưng hầu hết các quán bán món này mình thấy giá cỡ này trở lên. Nhưng cảm thấy ăn rất đáng đồng tiền. ...Xem thêm