-
5.4Cần phải cân nhắcĐầu tiên phải nói là do các review trước quá hay nên mình phải đến ăn thử. Đến xong rồi thì nhận ra nhiều điều .-Món ăn: mình gọi 3 món: Gan ngỗng sốt táo (195k), Bò nướng phô mai (95k) và Ba rọi sốt cay (70k), 1 Pepsi (19k), 1 Soda chanh sả (20k). +Gan nghỗng sốt táo khá ổn, tuy phần sốt có hơi ngọt. + Bò nướng phô mai và Ba rọi sốt cay là 2 món mà mình thất vọng nhất. Bò nướng phô mai mà mình hoàn toàn không cảm nhận được tí phô mai nào, phô mai chỉ là những sợi nhỏ và mỏng được rắc và rải thưa thớt trong miếng bò. Ba rọi sốt cay thì làm mình có cảm giác như bị lừa, ba rọi thực chất là ba rọi xông khói, và sốt cay chính là nước chấm mà quán cung cấp .> Cả 2 món này đều hoàn toàn không có gì gọi là ngon, chỉ ở mức tạm ổn và chắc chắn không xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra. +Đặc biệt, ly Soda chanh sả của mình hoàn toàn không có 1 tí Ga. Cứ như được lấy từ 1 lon soda đã được khui từ trước. -Giá cả: mình hiểu là do vị trí độc đáo của quán mà giá có thể cao, nhưng ít ra phải làm thực khách cảm thấy món ăn xứng đáng. Đằng này 2 món nướng mà mình gọi hoàn toàn không có chút gì gọi là ngon, thậm chí còn bình thường hơn ở các quán nướng khác. Hi vọng quán xem lại cách làm việc của mình cũng như những món ăn mà quán phục vụ. Xem có xứng đáng để phục vụ thực khách với cái giá như hiện giờ hay không ? ...Xem thêm

