Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Hẻm Bia: Lost In Hongkong

Hẻm Bia: Lost In Hongkong

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
6.5
Không gian
6.4
Vị trí
6.0
Phục vụ
5.6
Giá cả
5.6
Chất lượng
6.0
13
Bình luận
Chưa mở cửa  00:05 - 05:00 | 15:00 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • B Mai Luu
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Địa điểm sống ảo kiểu Hongkong
    Nằm ngay phố đi bộ nhộn nhịp, quán này hiện ra khá là đặc sắc, là quán nhưng làm kiểu con hẻm tái hiện k khí đậm chất Hong Kong, tha hồ sống ảo, góc nào cũng sống ảo được luôn nhé. Mình còn thấy có bạn mang sườn xám đến chụp hình. Con đường bên ngoài treo đèn đỏ cũng sống ảo dc luôn nữa:)) Hẻm bia đương nhiên là bán bia rồi)) Gọi chai bia Hoeegaaden Rosie (69k) uống ngon, dễ uống. Về đồ ăn kèm ở đây cũng lạ, nghiêng về ẩm thực Bắc, tụi mình gọi đĩa khoai môn chiên giòn, chả cay, cải chua. Cải chua ở đây siêuuuuuu ngonnnnn, nên gọi, chua cay bắt vị. Chả bạn mình thích mình thấy bình thường. Phục vụ k ấn tượng. ...Xem thêm
  • lenhukhanh
    đã bình luận bằng iPhone
    1.0
    Quán bia vớ vẫn nhất mình từng đi. Chụp hình mất 700k nhé.
    Hôm qua quán khá đông, minh cầm theo con máy canon để tinh chup vai tam kỉ niệm. Chua kịp chụp thì họ đã thái độ khó chịu bảo là chụp thì 700k. Xong lại discuss voi 1 ban khác và nói là 500k. Mình thây rất rất quá đáng với thái độ nv ở đây. Trong khi minh chụp dth thì cư canh mình chụp từng tấm. Minh cung chỉ muon chụp kĩ niệm và quảng cáo cho quán thôi. Chụp xong thì nv lườm huých mình kinh khủng. Mình ko dám uong nữa mà thanh toán rồi đi về luôn. Hình ko có mà bia cũng ko muốn uống. KHONG BAO GIO GHE LAI LẦN 2.***QUÁN ...Xem thêm
  • Cuong Ho
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Hẻm Bia: Lost In Hongkong
    SẼ KHÔNG ĐẾN LẦN 2 TRONG ĐỜI Tụi mình đến quán, gọi đồ uống xong đủ số lượng trên đầu người, nói chuyện một lát rồi đi chụp hình vì thấy không gian cũng khá đẹp. Nhưng khi chụp được vài tấm thì nhân viên xông đến, và bảo là không được chụp hình, mình thấy lạ nên hỏi "Chị gái đang chụp hình ở kia thì sao anh, sao lại không được chụp hình vậy anh". Mặt anh lạnh như cái giá tiền Bill, nói "Không chụp bằng canon". Mình không biết, nhưng nhân viên đã nói vậy nên mình cất canon vô, mình chuyển sang chụp bằng điện thoại, nhưng làm thế nào nhân viên vẫn KHÓ CHỊU khi mình chụp bằng điện thoại." Né ra dùm " - Lời của anh nhân viên có gương mặt khó chịu hơn bà dì mình tới tháng. Vậy là tụi mình uống hết 2 chai bia 39.000 VNĐ và 2 chai NƯỚC SUỐI 49.000 VNĐ và Thuế 10% nữa rồi về. (Lúc này anh nhân viên vẫn hậm hực nhé! ) ...Xem thêm
  • Hoa Trần
    đã bình luận bằng Web
    9.0
    Hẻm Bia: Lost In Hongkong
    Đi tới đây mang đến cho tôi sự trải nghiệm thú vị, Thực sự khi tới rất bất ngờ, từ Hà Nội vào Sgon khi đến quán thực sự khá đông đúc và nhộn nhịp, nhưng hơn hết, khi đến đây, tôi lại có những ý tưởng bất ngờ và cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, và chắc chắn, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại đây ...Xem thêm
  • 🌿 Biboaa
    đã bình luận bằng Android
    7.0
    SỐNG ẢO SPOT 📍
    (+) Không gian: dành cho không gian ở đây một lời khen siêu bự, trang trí cảnh kiểu một phố Hong Kong xưa, nhiều chỗ sống ảo nà! Phát Nhạc Hoa nữa có cảm giác lắm (ồn > nên khó trò chuyện). Hôm mình tới quán cũng không đông, ngồi ngay chỗ máy lạnh nên không quá nóng. (+) Dịch vụ: nhân viên ổn, lịch sự, nhờ mở máy lạnh cũng rất ráng giúp khách. (+) Hương vị: ổn. Nhiều loại bia để lựa chọn, mình vẫn thích nhất 🍺 HOEGAARDEN ROSE, bia này có vị đắng nhẹ, hậu vị ngọt và ít chua, có mùi raspberry nên dễ uống. KHÔ BÒ VẮT CHANH hợp lai rai nà không quá cay, vắt chanh lên chua chua match khi uống bia. CHẢ CÁ TRỨNG MUỐI lạ lạ, beo béo ở phần nhân, bao ngoài bằng phần cá dai dai. KHOAI MÔN CHIÊN GIÒN giống loại chế biến sẵn hơi cứng, bản thân nó nhạt vì muối bị lọt xuống dưới hết rồi ăn hết bát mới thấy 😭. NEM CHUA ỚT TỎI cắt mỏng cực kì nên ăn không có biết texture gì luôn, vị chua chua. (-) Giá cả: mắc quợ ờ. Túm lại trả tiền xong thì thấy nói này hợp để uống 1-2 chai sống ảo thôi chứ muốn ăn uống cho đã thì không được 😌 ...Xem thêm
  • Tấn Dài
    đã bình luận bằng iPhone
    9.2
    Hẻm Bia: Lost In Hongkong
    ❤️HẺM BIA: LOST IN HONGKONG❤️ Một HongKong trong lòng Bùi Viện 😍 Bia ở đây hơi ít, chủ yếu là những loại basic nổi trội trên thị thường được nhiều người ưa chuộng cũng như dễ uống. Mấy hãng Budweiser, Tiger, Heineiken đã quá quen thuộc rồi, hãy thử sang Hoegaarden Rose nè. Loại bia hoa quả từ Bỉ này ngon cực kì, thích hợp cho mấy bạn nữ ngồi lai rai. Đồ ăn thì phong phú từ lương khô cho đến món mặn. Mình đã thử qua cũng khá nhiều món, nếu bạn thích nhâm nhi thì hãy lựa chọn chả cay và khoai môn chiên giòn. Ăn lạ miệng ngon lắm. ...Xem thêm
  • 7.0
    Lost In Hongkong
    Quán bắt trend tốt, có sự đầu tư bài bản. Background lung linh siêu đẹp, khách ngồi chật ních. Ban công tầng 2 mọi người nối đuôi nhau đứng xếp hàng chờ chụp ảnh. Và đúng là cho ra những con ảnh để đời thật 📸. Ngõ đi vào cũng treo đèn lồng trông đẹp, nhộn nhịp phết ý. Phục vụ mấy bạn nữ mặc sườn xám xinh nhưng không care khách lắm. Bia khá ít lựa chọn, chỉ có mấy loại phổ biến. Bọn mình gọi 3 chai Budweiser, Singha & Strong Bow dâu. Đồ nhắm cũng không phong phú, gọi đại rong biển cháy tỏi và lạc rang muối. Ở đây đi bao nhiêu người là phải gọi tối thiểu bấy nhiêu chai nhé. Như nhóm mình đi 3 người phải gọi ít nhất 3 chai. Bạn phục vụ bàn mình còn bắt gọi cả đồ nhắm nữa. Thanh toán bill 150k, tính phí gì gì đấy. So với mua về tự chill thì khá chát. Nhưng ra quán vậy cũng khá ổn, chủ yếu lấy cái không gian. Một điều thú vị nữa là WC dán đầy hình Lý Dịch Phong, Trịnh Nguyên Sướng, Triệu Vỹ Đình rồi Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, v.v… Cảm giác như các anh các chú đang nhìn chằm chằm mình vậy 😂. ...Xem thêm
  • Ly  Cần
    đã bình luận bằng iPhone
    7.6
    Hẻm Bia: Lost In Hongkong
    Quán bia thú vị nhất SG đây rồi, dạo này đang nở rộ trào lưu hongkong mà mình thì khoái lắm nên phải tranh thủ ngay 1 buổi rảnh chút tạt vào ngó cái. Tưởng gì xa hóa ra đi từ chỗ mình ở cách 1 con hẻm đi bộ cũng tới à, hẻm này thông bùi viện với NPL mà ô tô đi vào được luôn nhưng tránh buổi tối nha hàng quán bày ra đông lắm. Không gian không được rộng lắm nhưng cái sự chật chội nó hòa cùng không khí khiến cho mọi thứ hợp cảnh và hấp dẫn lạ. Trang trí bày biện rất có gu, đầu tư chỉn chu phết đó. May lúc mình đến vẫn còn vài bàn trống chứ muộn xíu thấy hàng dài đang xếp phía ngoài thấy vô vọng quá. Đến đây thì sống ảo là chủ yếu, các góc đều có thể dí mặt vào là ra ngay pô ảnh để đời, hot nhất là ban công trên tầng gác lửng, ở đó có 2-3 bàn sopha Vip vãi luôn. Gọi thử chai SingHa thái lỉn ăn kèm lạc rang muối cả rong biển chiên nó đúng gu nhau thấy lạ. Không khí ồn ào nên mình cũng hơi đau đầu không ngồi lại lâu. Nhân viên nhiệt tình vừa phải, giá khá cao nhưng trải nghiệm tốt. ...Xem thêm
  • Lâm Bùi
    đã bình luận bằng iPhone
    8.0
    Very interesting 😄😄
    Đi tới đây mang đến cho tôi sự trải nghiệm thú vị, Thực sự khi tới rất bất ngờ, từ Hà Nội vào Sgon khi đến quán thực sự khá đông đúc và nhộn nhịp, nhưng hơn hết, khi đến đây, tôi lại có những ý tưởng bất ngờ và cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, và chắc chắn, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại đây, Đồ ăn thì... cũng okkk, Ko hẳn là nơi đồ ăn ko ngon, nhưng thực đơn khá ít món ❤️ Phục vụ hơi chậm vì khách khá đông, Mọi người đến nhớ thông cảm cho quán, và nhắc nhở các bạn nv đồ mình đã gọi là đc ❤️ ...Xem thêm
  • Anh Quynh
    đã bình luận bằng iPhone
    1.2
    Ko hài lòng lắm,
    Đi bao nhiêu người bắt buộc phải uống số lượng ít nhất bấy nhiêu. Mà quán có gì đa dạng đâu toàn là bia và nước ngọt mà nước suối nước ngọt bằng giá bia luôn. Nếu mình đi 6 người kêu 2 chai thì cũng kì mà mình kêu 2 chai bia 4 đứa con gái uống thì ko được bắt phải kêu cho đủ. Mà thấy ko tới mức phải giá cao và quy định vậy. Ko đứa nào biết uống bia chỉ định uống xíu cho vui mà phải kêu cho đủ trong khi menu quá chán . Do quán ko gian khiêm tốn quá thôi, và đông khách còn chật nên mới “chảnh” vậy . Ok ko sao chỉ là ko muốn quay lại thôi. ->Chai nước suối tận 35k mà cũng ko dc 500ml nữa, có 350ml 😂. Giá đã cao rồi còn thuế phí gì tùm lum các kiểu 20 mấy k .. -Chắc bt mọi ng toàn ngồi lâu hay sao còn mình đi cho biết ngồi cỡ nửa tiếng nên cay cú lắm. -Quán hơi buồn ko có đông vui như đường bùi viện kế bên ngồi nhìn ra ko có gì hơi chán. Quán hơi nhỏ khá chật chội mà chụp hình thì cũng đẹp. ->Tuy nhiên mình sẽ ko quay lại trừ khi menu có đồ uống trái cây hay gì đặc sắc hơn và giá hợp lý . ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
4 Tuyệt vời
5 Khá tốt
0 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.4
Giá cả
5.6
Chất lượng
5.6
Phục vụ
6.0
Không gian
6.5
6.0 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  15:00 - 23:59 | 00:05 - 05:00
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 15 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
50 người lớn
Phong cách ẩm thực
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập