-
6.4Bún HếnKế quán chè là xe bán bánh ít trần đang dọn về nghỉ, kế bên nữa là quán Mì Bún Hến, Canh bún, Bún riêu mới dọn ra bán từ hơn 11 giờ trưa. Thấy bún Hến lạ nên làm tiếp tăng 3 luôn. Tủ kiếng chứa món nhìn sạch sẽ bắt mắt. Quán mới dọn ra nên còn loay hoay, vậy không ngồi lại ăn nữa mà mang về. Cứ tưởng Bún Hến là bún khô với hến hoặc bún nước với toàn hến, ai dè giống như bún Thái, mở nồi nước lèo ra màu giống y, mùi cay cay chua chua, có thêm nhiều topping khác nữa chứ không chỉ có hến. Tô 30k với hến, chả cá, ốc bươu, cá viên, rau muống. Đồ ăn khá là nhiều, chia ra 2 người ăn lấy vị cũng không ít. Cá viên thì mình thấy mở nguyên bịch cá viên Vissan cho vào nồi, thấy an tâm. Vị nước rất ổn, chua cay ngon, mình thấy thu hút hơn vị của quán bún Thái kia nữa. Túm lại tô 30k rất đáng ăn lại an tâm sạch sẽ. Sẽ còn ghé lại nhiều mua về cho cả nhà ăn thử. ...Xem thêm

