-
6.8Hẻm 346 - Ăn Vặt & Giải KhátĐi ăn lần 2 vì nghe đồn giờ có nhiều món mới lắm, trong đó có hột vịt lộn sốt thái, sốt lá chanh, với sốt mật ong. Không gian thì vẫn thế thôi, nhưng mà giờ thì quán đông hơn nên cũng hơi ngột ngạt, bàn cũng kê san sát nhau nên không thoải mái cho lắm. Đã vậy chân bàn không chắc chắn nữa nên cứ người này vào người kia vô là đụng vô bàn làm nó rung rinh hoang mang ghê 🤣 Nhân viên thì vẫn dễ thương nhưng mà cũng có 1 số hơi ngơ. Mình order thêm món mà cứ đem lộn sang bàn kế bên, mình đã kêu là bàn mình gọi mà ko nghe, cứ 5 lần 7 lượt ra ra vô vô hỏi lại bếp rồi lại mang vô y chang cái bàn nhầm. 😭 Trong khi mình bảo là của bàn mình rồi mà không nghe. Nói chung thì kiểu anh chị nhân viên trẻ trẻ bán không à nên ko chuyên nghiệp cho lắm. Mà dễ thương nên bỏ qua 😊 lúc về có anh dẫn xe rồi có anh cảm ơn quý khách lum la rất dễ thương. Về món ăn thì mình đi lần 2 chỉ có dự định ăn hột vịt lộn thôi, vì đã ăn no trước đó rồi. Hột vịt lộn sốt mật ong không còn bán nữa, nên mình thử đc 2 loại sốt thái và sốt lá chanh thôi. Sốt lá chanh chua chua, còn sốt thái thì khá là mặn. Mình thích sốt lá chanh hơn. Cả 2 loại sốt đều thấm vào hột vịt lộn. Rất ngon 😍 còn xiên nướng thì ướp mật ong nên khá là ngọt, ăn 1 xiên mình thấy ngấy ngấy rồi. Hột vịt lộn (12k/1c), mình gọi 6 chén, 2 xiên nướng (15k/1 xiên). Thêm nước vs khăn thì tổng thiệt hại 121k/2 người. Giá thì mình thấy hơi cao nhưng thôi ăn cũng ngon nên tạm ổn. ...Xem thêm