-
9.0Lần đầu đi nhà hàng china :))Dổ tổ rảnh dỗi dắt vợ và đứa em đi ăn thử món Trung xem nó khác gì so với Nhật và Hàn. Người ta thường nói món Trung đặc trưng của nó là cay, mình thì lại ăn cay rất kém. Nhưng ráng nén đau thương để dẫn mọi người đi ăn thử cho biết. Tưởng là cay ai dè cay thật, nhưng cay vị rất riêng và vừa miệng nên mình ăn dc và cảm thấy rất ngon, cá dai, thơm và tươi. Đó là mình đang nói về cái món mà mình gọi, nó tên là cá lăng sốt bí đỏ, mấy món kia cho vợ gọi nên cũng chả nhớ ^^ . Tổng thiệt hại khi 3 người đi ăn nó tạ tốn 550k với 3 món. Mải ăn quá nên quên ko chụp hình lại bà con thông cảm nha Quán nói chung thì trang trí nội thất cũng ok. Nếu cấp trên cho phép và phân bổ ngân sách thì mai mốt sẽ quay lại tiếp. ...Xem thêm