-
5.4Món Ăn Tạm Nhưng Nhân Viên Thì....Từng đi ngang qua đây 1 lần, ban đầu thấy khá thích vì phong cách Nhật giữa phố Tây nên quyết định một buổi trưa ghé ăn thử. Mình không phải là người khó tính trong ăn uống nên những món ở đây ăn cũng được, tính ra thì cũng tương tự như nhưỡng quán Nhật khác. Song mình khá hài lòng với món bánh xèo Nhật, ăn không ngán, vừa đủ. Điều mình không thích lại là về nhân viên. Lúc mình đến là trưa vắng, quán chắc chỉ có 2 đứa mình cùng 1 chị ngồi bàn cạnh. Nhân viên phục vụ mình thì vẫn nhã nhặn lễ phép, nhưng vừa quay đi khỏi thì đã oang oang giọng với các nhân viên khác. Mình biết là họ có quyền được thư giãn khi vắng khách, nhưng đây vẫn là chỗ làm, không phải nhà họ. Việc giữ ý tứ trước sau cũng là 1 cách giữ gìn hình ảnh của quán. Khách vẫn còn ngồi đấy cơ mà! Và vẫn còn 1 điều thắc mắc là tại sao thanh toán bằng thẻ lại bị tính phí thêm 3%? Bình thường mình dùng thẻ chưa bao giờ bị tính thêm phí 3%, có chỗ còn được giảm giá nữa cơ mà? ...Xem thêm