-
7.4Hamachi - Bùi ViệnĐây là chỗ tui nói ăn đồ Nhật mà cảm giác taste rất Vietnam nè. Các loại cuộn là chủ yếu. Tuy nhiên cái đáng lí ra phải là cuộn futo mập bự thì nó lại chút éc, cuộn phễu ko đủ nhét kẽ răng. Được cái mí loại sushi nhồi cơm ít, ăn hương hoa được nhiều món. Riêng món bánh xèo thì ăn có cảm giác như đang ăn một loại bánh gì đó chứ ko phải okonomiyaki vì nó giòn giòn. Ăn thì zui, bột thơm giòn mà thấy ko đúng cái traditional Nhật lắm. Rất khó để chê hay khen theo kiểu đánh giá ngon dở ở mấy chỗ khác vì cái vấn đề ở đây là style này hợp khẩu vị với ko ít người. Cái sốt cay nghiêng về vị tương ớt vn thuần túy chứ không giống sốt cay của Nhật các nơi khác tui từng ăn. Nếu có hứng thú với sushi mọi người nên tới thử. Nhất là các bạn muốn ăn sushi nhưng ngại cơm nhiều đầy bụng. ...Xem thêm

