Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Hải Sản Hòn Thơm

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.3
Vị trí
4.3
Không gian
3.8
Giá cả
3.5
Chất lượng
3.0
Phục vụ
4.0
6
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 150.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.0
    Tránh xa quán này, vì có dấu hiệu làm ăn, kinh doanh không chính trực, không đàng hoàng tử tế!
    Chủ quán ra sao không biết. Call hotline 0948.78.79.88 không nghe điện thoại. Nhưng dàn nhân viên và quản lý***thời điểm thứ bảy 12/12/2020 tầm 19h hơn (lúc tôi vào quán) có dấu hiệu kinh doanh không chính trực, không đàng hoàng. Cụ thể: - Lúc đầu chờ món, mang ra 3 thứ: bánh tráng, hạt điều, đậu phộng. Tôi chọn đậu phộng và trả lại 2 thứ kia, nhiều lần tôi nhắc nhân viên phục vụ trả lại, thì em ấy bỏ vào 1 thùng bia không - ngay bàn tôi, thùng này chỉ để bỏ "rác" (lon bia uống xong + ...). Tôi thấy kỳ mới moi ra và yêu cầu đem trả mới chịu đem đi. Chẳng khác nào quăng vào đó cho đến lúc tính tiền? Và đây có lẽ là "Chiêu trò" để thêm tiền thanh toán. - Chưa kể 2 vỏ lon Tiger Nâu và 2 vỏ nước suối của khách cũ - có sẵn lúc tôi đến - ngay bàn tôi, không dẹp, tôi yêu cầu dẹp để khỏi nhầm, thì mới dẹp. - Lúc tính bill: hai Bố con tôi uống 11 lon Tiger Nâu, mà trong bill ghi 7 lon Tiger Nâu và 6 lon Tiger Bạc. Ở đâu ra ra Tiger Bạc? (với đơn giá cao hơn Tiger Nâu). Tôi đổ cái thùng vỏ lon ra cho đếm, anh em nhân viên họp lại, sau đó 02 (hai) lần mang bill ra trư đi 06 lon Tiger Bạc và để lại 07 lon Tiger Nâu trong bill. Và 02 lần đó tôi đều yêu cầu CỘNG THÊM TIGER NÂU VÀO VÌ TÔI CHẢ MUỐN "NỢ" AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY. Thì lần đưa bill sau đó, họ đã cộng thêm Tiger Nâu vào, nhưng dư 01 lon, hai Bố con 11 lon nhưng ra bill cuối lại là 12 lon. > Ok thôi, đến cuối cùng, tôi ok 12 lon (bị thừa 01 lon và còn để lain tiền thối - tầm hơn 20k để boa). Thật sự không xứng đáng để boa, nhưng cũng có nhân viên này nhân viên kia, thôi thì...Chưa kể đã boa 20k cho anh em bảo vệ dắt xe... > TÓM LẠI: 1. Tránh xa Nhà Hàng Hải Sản Hòn Thơm 259 Nguyễn Văn Lượng, P10, Q.Gò Vấp (tôi ghi rõ địa chỉ để tránh nhầm lẫn). Vì bên đây làm ăn - kinh doanh không chính trực, có dấu hiệu "ăn gian/chơi chiêu trò/lừa gạt" khách hàng - những người - lúc đến tỉnh - lúc về say xỉn. 2. Đi ăn nhậu, cần tỉnh táo - không tỉnh được thì cần bố trí 1 cộng sự lo việc tính bill, kiểm soát "bia/mồi". Chúng ta sẵn sàng "boa" (tip) vài trăm ngàn, nhưng chúng ta cũng sẵn sàng làm rõ "vài ngàn vnd đồng". Quan trọng là xứng đáng. P/s: Mình chuyên đi ăn nhậu tiếp khách, lần này đi với gia đình - chọn quán gần nhà - "bể" quá anh em à. 😝😝😝 ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.3
Giá cả
3.8
Chất lượng
3.5
Phục vụ
3.0
Không gian
4.3
4.0 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập