-
6.0Gác HoaMình thích quán này lâu rồi tại trang trí nhìn cực xinh rồi hoa lung linh các thứ nhưng giờ mới đi được. Đi 2 đứa vào 2,3h chiều nhưng vẫn nắng, đã vậy còn lộn hẻm đi thêm vài vòng nữa. Trong hẻm có quá trời quán cafe nhưng được cái sẽ có người hỏi bạn uống cafe hả? Quán nào? R ghi thẻ xe cho bạn, nhìn hơi lo nhưng thấy ai cũng giống mình nên cũng kệ. Công nhận quán toàn hoa, vừa làm quán cafe vừa kiêm luôn tiệm hoa nên mùi thơm cứ thoang thảng , ngửi thích lắm. Do đi giờ đó nên là vắng, nhưng điểm trừ là bật máy lạnh k hề mát (nóng kinh khủng), đã ngồi gần 1 tiếng nhưng không hề thấy mát dù quán chỉ có 6 người. Nước uống cũng bình thường, giá chấp nhận được với khu vực ở đó, a nhân viên nhiệt tình nhưng mà tính tiền còn lâu quá. Mình có kêu bánh nhưng hầu như đều không có hay hết nên thôi k ăn nữa, tập trung uống nước ngắm hoa 😌 ...Xem thêm

