Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Ga Sài Gòn - Nguyễn Thông

Ga Sài Gòn - Nguyễn Thông

- Sinh viên, Nhóm hội, Khách du lịch
6.8
Vị trí
6.5
Không gian
6.3
Giá cả
6.0
Chất lượng
5.0
Phục vụ
6.1
4
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 1.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.2
    SÀI GÒN - NHA TRANG
    Nhóm mình vừa có chuyến đi Nha Trang, địa điểm khởi hành đầu tiên là ga Sài Gòn. Sở dĩ mình chọn tàu hỏa vì ga nằm ngay trung tâm thành phố chứ nếu đi máy bay thì chỉ có sân bay Cam Ranh sau đó phải đi taxi 35km nữa. Có xe bus vô trước ga luôn nè, xe số 07 và 149 Bọn mình đến ga sớm hơn 1 tiếng ngồi đợi gọi lên tàu. Ở ga có cửa hàng tiện lợi bán bánh, nước... với giá như những cửa hàng khác (ban đầu mình nghĩ trong ga chắc mắc hơn nhưng mà không phải đâu nhe). Tín đồ của gà rán chắc hẳn sẽ rất vui vì trong ga có luôn 1 cửa hàng lotteria nè :)) tha hồ mà ăn luôn. Nhân viên ở quầy vé siêu khó chịu luôn, mình mua vé bằng tiền mà cứ như đi xin vậy á, thối tiền thừa mà như vứt vô mặt người ta vậy, HÀNH CHÍNH ở ga Sài Gòn quá xá "tốt". Nhà vệ sinh mình chỉ cho 5đ theo thang 10 thôi, chốt cửa hư mà k thấy sửa gì hết luôn, nút nhấn xả nước cũng vì lẽ đó mà buồn nên hư theo luôn :))) là cho nước cứ rả rít chảy miết hà :))) Phòng chờ là những dãy ghế ngồi, có quạt máy nên không lo cảm giác nóng nực, bứt rứt đâu nha. Ngồi chờ gọi lên tàu nghe tiếng còi tàu chợt nhớ tới tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam bất giác lòng có thoáng đượm buồn, hình ảnh hai đứa trẻ ngồi chờ tiếng đoàn tàu chạy ngang mới chịu thả hồn mình vào giấc ngủ sâu tựa như hình ảnh bọn mình lúc này vậy đó :( Tới giờ lên tàu rồi ! À, bọn mình chọn tàu SNT vì nghe nói đây là tàu 5 sao đi Nha Trang đó nha, mình nằm giừơng cứng điêù hòa tầng 3 với giá 321k, phòng cũng khá oke luôn ! Tàu dần lăn bánh mang theo trong đó là những nỗi niềm, là tiếng lòng của những người con xa xứ đang mong mỏi hình bóng quê nhà, là niềm háo hức xen lẫn chút hồi hộp của đoàn khách du lịch..., trời cũng đã về khuya, ánh đèn trong khoang cũng như tiếng cười nói rôm rả cũng đã lịm dần, mọi người trên tàu đã dần chìm vào giấc ngủ sâu.....!!!! ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.8
Giá cả
6.3
Chất lượng
6.0
Phục vụ
5.0
Không gian
6.5
6.1 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập