-
3.4Chắc nhân viên không biết chủ - vị ngữ là gì.Trưa nay mình có ghé ngang family mart phổ quang mua đồ. Không bao giờ quay lại. 1. Bước vô không ai chào khách được 1 tiếng. Mặc dù 2 bạn nhân viên cùng đứng ngay quầy. 2. Mình qua thanh toán thì câu đầu tiên bạn nữ tóc ngắn cắt bằng ngang vai nói :"qua kia tính tiền". Tiếp theo là :"30k". Cuối cùng là "có thẻ thành viên k?" Mình không nhìn thấy tên của bạn đó. Mình mua 2 gói mì mà mở ra bể lụn vụn rồi. Làm ăn chán chê. Ủa, mình đi mua hàng chớ k phải đi xin. Tuyển nhân viên như v thì chắc cũng mở cửa hàng không lâu được đâu. ...Xem thêm