Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
FamilyMart - Nguyễn Thị Minh Khai

FamilyMart - Nguyễn Thị Minh Khai

-
- Sinh viên, Gia đình, Giới văn phòng

- Chi nhánh

6.8
Vị trí
6.8
Chất lượng
6.4
Phục vụ
6.3
Giá cả
5.8
Không gian
6.4
9
Bình luận
Đang mở cửa  08:30 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
5.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.4
    Family Mart - Nguyễn Thị Minh Khai
    Như bao chi nhánh khác của Family Mart, rất tiện lợi và thoải mái cho dân công sở hay học sinh-sinh viên gần đó. Đồ ăn, nước uống đa dạng, mang hơi hướng Hàn và Nhật nhiều hơn. Ăn lẩu ly có thể k lấy bún và mua mì gói nhờ nhân viên bỏ vô cũng đc. Nhưng mà trừ tiền mì, bún ra thì topping kêu thêm phải >20k -_- Nhưng mà mục đích chính của bài Review này là về NHÂN VIÊN Phải nói là từ ngày đổi nhân viên thì cung cách phục vụ ở đây TỆ TRÊN CÁI MỨC TỆ! Không phải là nói hết các bạn nhân viên đâu nhưng do có "con sâu làm rầu nồi canh" bên là thấy phản cảm vô cùng! Với ai cũng muốn làm CHỊ ngta hết, cả cách xưng hô cho đến thái độ! Khách hàng vô mua và trả tiền cớ sao lại phải bị đối xử như vậy? Tiền là giấy chắc? Chưa hết còn có sự phân biệt Nam - Nữ ở đây nữa nha: Với khách nữ thì lên làm má ngta lun, còn khách nam chỉ dừng lại ở mức chị thôi -_- - Đợt mình có mua lẩu ly ở đây, có gọi topping thêm là xúc xích cocktail nhưng do trong nồi lẩu hết r và bạn "nhân viên nào đó" kia mới bỏ 1 diã xúc xích vào lò làm nóng nhanh nên sẵn tiện bạn nhân viên đang làm ky lẩu cho mình lấy ra bỏ vô cho mình thì "nhân viên nào đó" lại đứng la bạn nhân viên kia ngay trước mặt mình? Sao giống như kiểu mình cướp xúc xích của người khác thế nhỉ? - Bạn mình lần đầu ăn lẩu ly k bik phải làm s, đang lóng ngóng đứng đó thì "nhân viên nào đó" lại có thái độ khó chịu và lớn tiếng với bạn mình? - Một lần khác mình ghé mua ly đá xay phúc bồn tử ngay lúc mà bạn "nhân viên nào đó" đang kéo cửa chỗ quầy định đi ra nên là bị bạn ấy nhìn 1 cách khó chịu? - Những em học sinh mua lẩu ly: có mấy em nữ và mấy em nam, đều được kêu là ra bàn ngồi đợi. Lúc có lẩu r thì mấy em nữ bị quát rõ to "Có nghe chị bảo không, ra lấy này" lúc đó mình và bạn đang đứng chọn đồ ở trong nghe mà phải quay qua nhìn coi có đang đứng lộn ngoài chợ k, còn mấy em nam thì hết sức nhẹ nhàng và từ tốn!!!! Nói chung là nếu bạn "nhân viên nào đó" có đọc được thì bạn nên xách định lại là ĐỒNG TIỀN LÀ MỒ HÔI NƯỚC MẮT chứ không phải là giấy khi mà ngta đem nó mua những mặt hàng ở chỗ bạn làm và nhận lại được cái thái độ như xin ăn đó! ...Xem thêm
9 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
3 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.8
Giá cả
6.3
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.4
Không gian
5.8
6.4 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập