-
7.2Địa điểm tốt để họp mặt bạn bè, bàn công việcVào một buổi trưa thứ 7, nhóm bạn đồng nghiệp cũ lâu ngày có dịp gặp lại, mọi người rủ nhau cafe để cùng tám chuyện. Vừa chạy dọc đường Nguyễn Trãi, vừa ngó tìm quán để ghé, thì thấy 1 quán cafe có bàn ngoài trời, ngay mặt tiền và ngay góc ngã 3, thế là mọi người quyết định tấp vào. Quán nằm thuận chiều xe chạy trên khúc Nguyễn Trãi 1 chiều luôn, nên vị trí khá tốt. Quán khá rộng, ngoài các dãy bàn ngoài trời, thì còn có trong nhà và lên 2 tầng lầu. Nhóm mình đi vào buổi trưa nên còn khá ít khách. Mình order ly cam cà rốt ép, còn các anh bạn kia thì cafe sữa, bạc sỉu và cacao đá. Ly nước ép của mình khá ngon, đậm vị cam cà do không quá nhiều đá. Hỏi các bạn thì được biết cafe sữa đá tương đối ổn. Bạc sỉu thì quá ngọt, còn cacao đá thì bình thường. Mình có đem theo sẵn đậu phộng nấu, nên góp thêm phần xôm tụ cho buổi cafe vừa ăn vừa uống vừa tám đủ chuyện trời biển. :D Mình thấy quán cũng có cơm trưa, thỉnh thoảng nhân viên phục vụ bưng một vài đĩa cơm bò xào hay cơm chiên gì đó lên trên lầu. Nhìn cách bố trí bàn ghế trong nhà tầng trệt, thì có vẻ thích hợp với họp nhóm. Khi khác mình sẽ lên lầu vào buổi chiều tối xem có bàn riêng tư không. hehehe Giá nước nhìn chung không mắc cũng không rẻ, tầm 25k - 50k. Chỉ 1 điểm trừ đối với mình đó là nước trà rất nhạt, không thơm. Nhân viên phục vụ nam nữ đều có, cũng bình thường, không gì phàn nàn. Được cái châm nước trà liên tục, không đợi khách nhắc. ...Xem thêm

