-
6.410h đêm và những chú chó hoangSau 1 ca trực bv mệt nhoài, máu rốn bắn đầy áo, nước ối đầy phòng, mình chỉ muốn chill bằng 1 ly effoc. Đáng tiếc lúc 10h đêm effoc tưởng vắng hoe mà lại có mấy con chó hoang cứ chực chờ xông vô quán làm vừa uống vừa phải giữ cửa canh chó. Lo canh quá nên ko chụp được hình nhiều. Nước mua 1 tặng 1, mình mua 2 ly latte với dứa dâu gì đó. Ly dứa dâu max dở, mấy miếng thạch có vị rất "cheap" còn ly latte cũng được đếy nhưng 10h đêm đi uống cafe thì hơi sai sai, hậu quả là hôm đó mình thức tới 3h30 :v Khá khen cho bioavailability của cafe effoc :v Nhân viên đông mà ko biết đuổi chó giùm khách, còn chạy ra xoa đầu chó. Lul. ...Xem thêm

