-
4.8Không thể tệ hơn được nữaLúc chụp trên hình thì thấy khá sạch sẽ và phản hồi tốt, không gian rộng rãi nên mới ghé qua xem sao. Khi tới nơi thì mỗi khách được yêu cầu đóng tiền trước 42k/khách (có kèm theo một ly nước), sau khi gửi tiền rồi thì mình phải về luôn trong vòng chưa đầy 15 phút vì khó chịu với mấy quán như thế này. Đầu tiên là do mình vào tầm 3-4h chiều, thường thì quãng này là lúc mấy em chó mèo tỉnh sau khi ngủ trưa, đi mấy quán khác vào tầm này thì con nào cũng lên cơn tăng động, còn ở đây em nào em nấy ủ rũ và nằm vật vờ ngủ hết cả. Đối với mình thì cũng chả sao, sờ lông vuốt ve trong lúc tụi nó ngủ cũng ok, nhưng nhân viên thì có mấy lúc kéo vài con chó đang ngủ ra chơi với khách (có một đám khách khác khoảng 4-5 người đi chung gì đó), này là điều mình không thích đầu tiên khi tới quán Thứ hai nữa là hầu như tất cả chó tại quán đều bị viêm da, từ mấy em chó nhật, husky, alaska tới một em chó ta đều bị, em chow chow còn bị rụng lông vón thành cục trên người, xong em này ngồi gặm lông mà nhân viên thấy khách cười thích thú vẫn cho ẻm gặm vài lần mới lôi ra. Thứ ba nữa là khi mình qua gian thứ hai, có một em husky (hay alaska? Ko giỏi phân biệt hai em này lắm) nằm vật vờ trong đó, rông rụng thành mảng, vẫn là bị viêm da và bung thì lép kẹp, nghe bà chủ ở đó nói thì là do ẻm toàn ăn thịt bò, nhưng đang bị viêm da không cho ăn thịt bò nên ẻm không chịu ăn thứ khác thành ra ốm như vậy. Nhưng khi ra bên ngoài thì chỉ thấy một thau inox đựng cơm trắng, có em chó ta giữa chừng lại ăn trong thau này nên không biết xác thực kiểu gì. Giống chó ở quán này thì nhiều, toàn chó lớn, nhưng vừa viêm da vừa rụng lông, lông bị bết lại, bốc mùi giống như phải cả tuần mới được tắm một lần. Ngoài em xúc xích ra, chả thấy em nào có vẻ vui vẻ ở đây, khác với mấy quán khác mình từng đi, mấy em chó tăng động chạy giỡn vòng vòng, khi ôm vào mắt vẫn sáng và dòm mặt vui vẻ hơn nhiều. Còn ở đây em nào em nấy dòm buồn thiu. Không biết chỗ này là mua chó về kinh doanh hay nhặt chó bị bỏ rơi về, cơ nếu là mua về kinh doanh thì chuyện để nguyên dàn viêm da hết thì cũng hiểu chăm sóc nó thế nào rồi Cuối cùng là thời gian phục vụ và nước uống. Đóng tiền chọn nước ngay sau khi vừa bước vào quán nhưng tới tận khi về mình còn phải chờ em nhân viên pha chế bắt đầu pha nước. Bạn mình kêu trà đào, mình trà bạc hà nhưng thực chất chỉ là nước lã pha siro vừa ngọt gắt vừa dở -__- chắc trước giờ đi hachiko riết quen nên thành ra quên mất mấy quán cafe chó kêu đóng tiền trước như này chất lượng nước cũng tệ hơn quán nước bình thường. Thực sự đi về mình càng tụt mood hơn chứ không thư giãn xả stress được gì nhiều. Hy vọng trong tương lai quán chăm sóc mấy em chó cho đàng hoàng hơn. ...Xem thêm

