-
8.0Dìn Chón “dòn chín”Đi ăn vào đúng thứ 4 ngày 4 tháng 4 tiếc là không phải năm 2014 :)) và hãy nhìn xem tớ đã gặp ai kìa hi hi hi Thôi vào vấn đề đây: - Không gian: ko có máy lạnh, dùng quạt, bàn ăn rất to không có bàn nhỏ cho 2 người đâu, hơi ít bàn nên dễ gặp trường hợp ngồi chung bàn với người khác nhưng vẫn thoải mái ok - Vịt tiềm: thơm, ngon, cảm nhận của riêng mình là thịt ko đậm đà lắm, vì mình đã từng ăn tiệm ở ngay góc đường Nguyễn Trọng Tuyển và Phan Đình Phùng ngon và nhiều là best luôn, có điều giá chát hơn 😂 mì thì không hiểu sao lại là mì khô, để nước chung với vịt, tiệm mình vừa nhắc thì ngược lại :)) nhưng nói chung sao cũng được - Thập cẩm: mình gọi mì khô nên có chén nước riêng, có 1 tôm, 2 gan, 1 trứng cút, trong tô mì thì có xá xíu. Thấy phần này hơi bị đơn giản. Vậy thôi, nếu chưa bao giờ thì nên ghé ăn! À xì dầu dẻo trộn vào với mì ăn ngon lắm nha ^^ ...Xem thêm