Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Dì Hương - Bánh Canh & Cháo Lòng Đêm Chợ Bến Thành

Dì Hương - Bánh Canh & Cháo Lòng Đêm Chợ Bến Thành

9.0
Chất lượng
8.7
Vị trí
7.3
Phục vụ
7.0
Giá cả
7.0
Không gian
7.8
3
Bình luận
Chưa mở cửa  00:00 - 02:00 | 18:00 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nga Trần
    reviewed bằng iPhone
    6.8
    Ngon mà mắc.
    Buổi tối đi chơi ở trung tâm Q1 xong đói bụng tự dưng nhớ đến chỗ này do có coi 1 video trên youtube do Trấn Thành và Hari Won giới thiệu nên ghé thử. Chỗ này ngay bên bông chợ Bến Thành luôn, trước Phúc Long á. Mình chỉ thích ăn bánh canh thôi. Có xương, nạc, lòng thì mình chọn bánh canh nạc. Hủ tiếu hay thậm chí là Mì gói và Cháo lòng đều đồng giá 40k luôn nên chọn add thêm topping này nọ kia cho đáng nha :)) Sợi bánh canh hơi mềm chứ ko có dai. Nước lèo ngon, thanh, ko mỡ. Kêu thêm ly rau má và xài 2 khăn là thêm 20k. ...Xem thêm
  • Ly Ly Trần Nguyễn
    reviewed bằng iPhone
    8.4
    Dồi ngon tuyệt 😍😘
    Bị mê món dồi ở đây và không ăn ở đâu kể cả ở nhà, sau mấy lần bỏ công đến mà cô nghỉ thì cuối cùng cũng đc ăn lại. Nói cô dồi ở đây vị ngon lắm thì cô nói đặc sản của riêng chỗ cô mà. Mỉnh gọi cháo lòng nạc-huyết-dồi và 1 ly nước mía (thật ra tính khôg kêu mà chị đó chạy tới mời mọc dữ quá nên ừ đại) Vẫn vị dồi ấy, ngon lắm. Mình còn muốn gọi thêm đem về mà sợ mập nên k dám kêu. Ăn sạch sẽ tô luôn. Hnay thì nhớ để chụp lại gọi là check in. Nước mía thì thôi, dở hết sức mà 15k, hứa là sẽ không uống lần 2 đâu. Giá như cô đừng hay nghỉ quá chứ phải 2-3 lần về tay không thì mới được 1 lần ăn ☹️ ...Xem thêm
  • Ly Ly Trần Nguyễn
    reviewed bằng iPhone
    8.2
    Cháo lòng đêm ngon ở chợ Bến Thành
    Bạn mình thích ăn những nơi vc Trấn Thành pr, mình có nói quán bún riêu mà Trường Giang pr thì bạn ấy cứ nói là Trấn Thành sành ăn hơn. Sau 2 lần ghé mà cô bận việc nhà nên nghỉ bán, tối 4/7 mình cùng bạn ghé đây một lần nữa, cũng may mà nhất quá tam. Mình gọi 1 tô cháo thịt nạc, tim và huyết. Bạn mình gọi 1 tô bánh canh đầy đủ. Theo cảm nhận thì mình thấy vị cháo ngon, ngon hơn vị bánh canh nhưng bạn mình thì lại khen bánh canh vị như vậy là ngon, chắc do mình thích vị của Trảng Bàng hơn. Đặc biệt là cọng bánh canh tự làm chứ khôg phải cọng bánh canh bán sẵn, ai ăn thì trụng, mềm thấm ngon. Ngon quá mà còn thèm do gần 23g rồi mà mình chưa ăn tối nên bạn mình gọi thêm tô sườn, tô phèo dồi lưỡi. Mình rất sợ phèo và dồi nên từ nhỏ đến lớn khôg bao giờ đụng 2 món đó, vậy mà bạn mình ăn xong cứ bắt mình ăn dồi cho bằng được, do biết tính bạn ấy cứ cái gì ngon cũng hú mình nên tin tưởng cắn thử cục dồi, má ơi, ngon quá xá, kiểu như ăn thịt nhồi sả hay gì đó mà nó ngon lắm, thế là mình lượm hết trong tô của ấy mà còn thèm nhưng no quá nên thôi. Lúc tính tiền thì 2 khăn và 4 phần đó hình như 200k mấy, mình không nhớ. Ở trung tâm mà giá đó thì ok rồi, mà ngon nữa thì quả là xứng đáng. Bạn mình có hỏi cô mấy giờ bán thì cô nói bán từ 20g. Sẽ quay lại nếu lỡ đêm hôm lạc trôi bên q1 để ăn cháo và dồi ở đó. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.7
Giá cả
7.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
7.3
Không gian
7.0
7.8 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  18:00 - 23:59 | 00:00 - 02:00
Thích hợp
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Bún Cháo Miến
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập